Người tài xế lái xe taxi mất mạng vì cái … lỡ tay của khách

Do khách đông, vượt quá số lượng quy định nên người tài xế taxi đành phải từ chối không chở. Một vị khách phản ứng, đóng sập cửa xe. Từ đó, dẫn tới va chạm, một người thiệt mạng

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Hữu Quý (SN 1988, trú tại khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 12 năm tù về tội Giết người.

nguoi tai xe lai xe taxi mat mang vi cai lo tay cua khach
Bị cáo Nguyễn Hữu Quý tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ, vào tối ngày 28/11/2017, Nguyễn Hữu Quý cùng 4, 5 người bạn đến nhà hàng ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ăn mừng sinh nhật Hoàng Văn Hải (SN 1998, trú tại thị trấn Xuân Mai).

Sau khi ăn xong, Quý đi về trước, những người còn lại rủ nhau đi hát karaoke. Lúc về, cả hội quay ra đón xe taxi của anh Nguyễn Học Toàn (SN 1986, ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ).

Thấy số người lên xe đông quá hạn quy định nên anh Toàn không đồng ý chở. Do bực tức, Hải xuống xe rồi đóng mạnh cửa xe taxi. Thấy vậy, người tài xế nói: “Sao ý thức không bằng trẻ con vậy?”. Lập tức hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, rồi dẫn tới đánh nhau. Hải dùng chân đạp anh Toàn mấy cái. Do có người đến can ngăn nên mọi người đi về.

Đúng lúc này, Quý gọi điện cho Hải hỏi xem đã về chưa thì được Hải thuật lại việc va chạm giữa nhóm này với người tài xế lái xe taxi. Quý tức tốc đi xe máy tới khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai hỏi chuyện rồi đưa nhóm Hải về nhà Quý ngủ.

Về phía người tài xế, sau khi bị nhóm Hải đánh đã kể lại sự việc cho bạn và nhờ người đến giúp anh này “trả đũa”.

Chỉ một lúc sau, nhóm của anh Toàn khoảng 5, 6 người, hùng hổ kéo nhau đến nhà Quý, trên tay người nào người nấy lăm lăm viên gạch.

Ngay khi vừa nhìn thấy nhóm người lạ mặt xộc thẳng vào sân nhà mình trong bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, Quý nhanh chân chạy vào bếp lấy một thanh kiếm.

Lúc chạy ra, giáp mặt với anh Lê Văn V. (một người trong nhóm của anh Toàn – lái xe taxi) đuổi đến cửa bếp, Quý liền cầm kiếm đâm 1 phát trúng vào bụng anh V.. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, song thương tích quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hữu Quý đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với Nguyễn Văn Hải có hành vi đuổi đánh anh Toàn (lái xe taxi) dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra vụ án, xét thấy hành vi của Hải chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy Công an thành phố Hà Nội chỉ ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hải về hành vi trên.

Có mặt tại tòa trong vai trò người liên quan, Nguyễn Văn Hải trả lời HĐXX rằng mình chỉ lỡ tay đóng sập cửa, chứ không cố ý. Song, vị chủ tọa nghiêm giọng: “Anh nói lỡ tay vậy tại sao không bỏ đi mà còn lao vào đuổi đánh anh tài xế?”, anh Hải cúi đầu, không trả lời được câu hỏi này của HĐXX.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Quý thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Quý lí nhí là bản thân không hề có mục đích cướp đoạt tính mạng anh V.. “Bị cáo quá bất ngờ khi bị anh V. đuổi đến cửa bếp, trong lúc luống cuống, bị cáo rút dao phòng vệ và đâm trúng nạn nhân”, bị cáo khai.

Bị cáo Quý tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Mặc dù bị VKS truy tố về tội Giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015. Nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Quý không có tính chất côn đồ, do vậy, HĐXX đã áp dụng khoản 2 cùng về tội Giết người đối với bị cáo Quý. Sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hữu Quý 12 năm tù.

nguoi tai xe lai xe taxi mat mang vi cai lo tay cua khach Hãm hiếp, giết người ở trung tâm bảo trợ trẻ em gái rúng động Ấn Độ

Cảnh sát ở Đông Ấn Độ đã tiến hành đào bới đất nền tại một trung tâm bảo trợ trẻ em gái sau cáo buộc ...

nguoi tai xe lai xe taxi mat mang vi cai lo tay cua khach Bắt kẻ đâm 3 người trong gia đình tình cũ thương vong rồi tự sát

Sau khi đâm 1 người chết, 2 người bị thương, Phong đã dùng dao tự sát nhưng bất thành.

nguoi tai xe lai xe taxi mat mang vi cai lo tay cua khach Ngày này năm xưa: Mỹ bắt giữ "quỷ ăn thịt người"

Jeffrey Dahmer là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất ở Mỹ, "quỷ ăn thịt người" vùng Milwaukee.

/ http://www.nguoiduatin.vn