Thời sự
06/08/2018 17:00Người dân "ốc đảo" Chương Mỹ xếp hàng nhận 10 tấn gạo cứu trợ
Hơn 10 ngày bị cô lập, người dân hai xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến vui mừng nhận 10 tấn gạo cùng những nhu yếu phẩm khác từ chính quyền xã và các nhà hảo tâm.

Khoảng 8h sáng, người dân hai xã xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến đã xếp hàng đợi nhận nhu yếu phẩm từ chính quyền xã. Ảnh: Văn Thắng.

Bà con trong xóm hỗ trợ nhau mang gạo về nhà. Ảnh: Hà Phương

Ông Nguyễn Hữu Định, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: “Sáng nay, sau khi tiếp nhận hơn 10 tấn gạo hỗ trợ từ thành phố, chúng tôi đã tiến hành phát cho các gia đình bị nước lũ cô lập tại địa phương”. Ảnh: Văn Thắng.

Hàng ngày, chính quyền địa phương đều cử cán bộ đến các hộ gia đình bị nước lũ cô lập để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống… Ảnh: Văn Thắng.

Bà Nguyễn Thị Nghị, thôn Nam Hài chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ từ chính quyền địa phương. Số lương thực, thực phẩm, sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong thời gian tới. Tôi cảm ơn sự quan tâm của cán bộ địa phương và các chiến sĩ bộ đội đã giúp đỡ bà con chúng tôi”. Ảnh: Hà Phương.

Cậu bé hạnh phúc vận chuyển gạo giúp ông bà cao tuổi lên thuyền. Ảnh: Văn Thắng.

Trong đợt cứu trợ này, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 15kg gạo và một túi gồm các gia vị như: Mắm, bột canh, mì chính…

Ngoài ra, người dân còn nhận được mì tôm từ những nhà hảo tâm khác. Ảnh: Văn Thắng.

Sau khi nhận nhu yếu phẩm, đại diện xã sẽ tích danh sách thống kê để tránh sai sót. Ảnh: Hà Phương.

Người dân tranh thủ quét rác ra khỏi nhà. Ảnh: Hà Phương.

Hiện tại, nước trên địa bàn xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đang rút, mỗi ngày rút được khoảng 10cm. Ảnh: Văn Thắng.
| Khung cảnh khó ngờ nơi rốn lũ Chương Mỹ sau nửa tháng chìm trong nước
Nửa tháng nay, người dân các thôn, xóm ở Chương Mỹ vẫn sống trong biển nước. Nhiều vùng vẫn ngập cả mét, mọi sinh hoạt ... |
| Năm 2019, 2020 người dân Chương Mỹ vẫn phải sống chung với ngập
Chủ tịch huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho rằng do nằm trong vùng quy hoạch thoát lũ nên trước mắt người dân một số xã ... |
| Hà Nội ngâm nước
Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng ven đô, làng Canh, Từ Liêm, Hà Nội. Địa giới hành chính được mở rộng ... |
- Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau (2 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam (2 giờ trước)
- Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữ (2 giờ trước)
- Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu (3 giờ trước)
- Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay (3 giờ trước)
- Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư? (3 giờ trước)
- USD phục hồi trong thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn (3 giờ trước)
- Già hóa dân số ở Việt Nam và bài toán phát triển trong giai đoạn mới (4 giờ trước)
- Các ông lớn dầu khí "rục rịch" rời điểm nóng Trung Đông (4 giờ trước)
- Tuyển sinh 2026: Tăng sàng lọc, chuẩn hóa chất lượng (4 giờ trước)
