Xã hội
01/01/2018 13:30Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, \"méo mặt\" giá gửi xe máy 120.000 đồng
Dịp Tết Dương lịch 2018, phố đi bộ Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của người dân Hà Nội. Chập tối 31.12, hàng nghìn người dân đã đến đây để hưởng tiết xuân của năm mới. Cảnh sát phải căng dây cấm xe để khu vực này chỉ dành cho người đi bộ. Những sân khấu ngoài trời thu hút nhiều người nhất.
Tuy nhiên, khi lên phố đi bộ đón giao thừa, điều khiến người dân bức xúc nhất là giá gửi xe ở đây. Theo đó, khi mang xe vào gửi tại một số điểm trông giữ trên phố Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Hàng Gai... người dân bị những người trông giữ xe “chặt chém” không thương tiếc.
![]() |
![]() |
Ghi nhận của Báo Lao Động, một số điểm trông giữ xe trên phố Cầu Gỗ lấy giá 50.000 - 90.000 đồng/1 xe máy/lượt, cá biệt có những nơi còn lấy giá 120.000 đồng/1 xe máy/lượt.
Anh Tùng Lâm (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Ngày thường, tôi lên phố đi bộ chơi, giá gửi xe chỉ 5.000 đồng. Hôm nay, giá gửi xe cao gấp 24 lần ngày thường, không thể tưởng tượng nổi".
![]() |
![]() |
Chị Dung Phạm cho hay: "Tôi rất bức xúc trước giá gửi xe "cao ngất ngưởng" của một số điểm trông giữ xe. Biết rằng, ngày hôm nay giá gửi xe sẽ cao hơn ngày thường, nhưng không nghĩ họ lại "chém" kinh khủng như vậy. Tôi gửi xe ở phố Cầu Gỗ, họ lấy giá 100.000 đồng mỗi xe".
Không chỉ lấy giá "chát", tình trạng trông giữ xe quanh phố đi bộ Hồ Gươm còn lộn xộn, nhốn nháo. Theo đó, rất nhiều xe máy "bủa vây" lòng đường, vỉa hè, chặn lối đi của người dân, du khách".
![]() |
Qua tìm hiểu, giá vé gửi xe được UBND Thành phố Hà Nội quy định 2.000 đồng ban ngày, 3.000 đồng ban đêm đối với xe đạp. 3.000 đồng và 5.000 đồng đối với xe máy vào ban ngày và ban đêm.
Tuy nhiên tình trạng chặt chém giá vé gửi xe đã diễn ra nhiều năm nay và cứ mỗi dịp lễ tết các bãi xe này lại được phen "hốt bạc" vì thu giá vé vượt mức quy định cả chục lần.
Điều đáng nói hơn là tình trạng "chặt chém" này diễn ra ngang nhiên mà không thấy chính quyền có mặt để xử lý. Chỉ khổ người dân cắn răng chi tiền để được thưởng thức không khí tết quanh Bờ Hồ.
| "Rác ý thức”
Sau đêm Noel, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) ngập rác và nước thải dơ bẩn. Trên thực tế, không chỉ riêng phố đi bộ ... |
| Gần 60.000 m2 vỉa hè Hà Nội biến thành bãi giữ xe
Được thiết kế, xây dựng để phục vụ người đi bộ, nhưng hiện nay có khoảng 60.000 m2 vỉa hè tại các quận trung tâm ... |
- Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay? (20:40)
- Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà (20:20)
- Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng (20:01)
- 'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ (1 giờ trước)
- Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (2 giờ trước)
- VCCI: Hàng phở khó chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ (3 giờ trước)
- Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích (3 giờ trước)
- Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện (3 giờ trước)
- Gợi ý địa điểm du lịch 3 ngày 2 đêm dịp nghỉ lễ 2/9 (4 giờ trước)




