Hiệu ứng U23 Việt Nam và lễ hội bóng đá Việt

V.League 2018, điều mong đợi nhất khán giả sẽ đến sân đông hơn để mỗi ngày cuối tuần sẽ là lễ hội của bóng đá, niềm mong mỏi từ hiệu ứng tích cực của U23 Việt Nam.

hieu ung u23 viet nam va le hoi bong da viet

Chia sẻ

Cầu thủ HAGL bị bủa vây ở sân Bình Phước. Ảnh: Đăng Nguyễn

1. Việt Nam vẫn được coi là một trong những quốc gia hâm mộ bóng đá nhất Đông Nam Á, thế nhưng không phải lúc nào với người Việt bóng đá cũng trở thành lễ hội, đó là điều đáng tiếc và đáng buồn. Nó chỉ đến theo những thành tích của các ĐTQG hay hiệu ứng từ các ngôi sao tạo ra sức hút từ các CLB.

“Lễ hội bóng đá” ở Việt Nam vì thế không theo một mùa nào cụ thể.

Trước Tết Nguyên Đán, người dân Việt Nam đã có một “lễ hội bóng đá” thực sự sau khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại VCK U23 Châu Á 2018. Hình ảnh đám đông đổ ra đường ăn mừng chiến thắng trên khắp cả nước với cờ đỏ sao vàng đã cho thấy một bầu không khí lễ hội thực sự.

Đấy là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã khiến tất cả bất ngờ, mang đến nhiều cảm xúc và tạo ra thứ sức mạnh lan tỏa rất đáng ước mơ. Những gì U23 Việt Nam làm được thực sự giá trị, mang đến cái nhìn khác về bóng đá nội và thậm chí, cảm hứng mang tên U23 Việt Nam còn được kỳ vọng sẽ "đánh thức" cả nền bóng đá.

2. Bóng đá Việt từng có những “lễ hội”, như vào năm 1998, khi ĐT Việt Nam vào đến chung kết Tiger Cup (bây giờ là AFF Cup). Đặc biệt là chức vô địch AFF Cup vào năm 2008, tất cả đã được sống trong bầu không khí mà cả nước nói về bóng đá, đi đến đâu chuyện bóng đá luôn được nhắc đến như một niềm vui, sự tự hào.

Hay “cơn sốt U19" tại giải U19 Đông Nam Á năm 2014 cũng được xem là những ngày hội vui nhộn của đời sống bóng đá Việt. Nó cũng đã để lại nhiêu dư âm mà đến tận bây giờ, khi nhắc đến nhiều người vẫn còn ấn tượng về một lứa cầu thủ tài năng là “gà cưng” của bầu Đức.

Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết và V.League không thể sống khoẻ nếu không có sự cổ vũ của khán giả. Các khán đài cần phải được lấp đầy, đấy là mục tiêu mà cũng là mong ước, hy vọng ở mùa giải 2018.

Người Việt đã thể hiện tình yêu mãnh liệt và sự quan tâm cho bóng đá Việt rất lớn từ “cơn sốt” U23 Việt Nam, giờ thì điều mà những người làm bóng đá cần làm là duy trì, phát huy bầu không khí “lễ hội” ấy để nhận được sự ủng hộ của khán giả, đến sân theo dõi các trận đấu của V.League.

Bởi đấy mới là sức sống bền vững của bóng đá nước nhà, nơi nuôi dưỡng cho các ĐTQG phát triển.

3. Hình ảnh khán đài đầy ắp khán giả trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia giữa Quảng Nam và SLNA mà Văn Đức, Xuân Mạnh đã tạo ra chính là sự khởi đầu cho nguồn cảm hứng ấy. Và mới đây, trận giao hữu giữa HAGL và Bình Phước đã “vỡ sân” vì sức chứa 4,4 nghìn chỗ ngồi đã phải tải lượng khán giả lên đến 10 nghìn. Bởi lẽ, khán giả muốn được chứng kiến các ngôi sao U23 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… thi đấu.

Bây giờ, có lẽ mùa “lễ hội” của bóng đá Việt mới chính thức bắt đầu!

hieu ung u23 viet nam va le hoi bong da viet Những "người hùng" U23 Việt Nam chúc gì trong năm mới?

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, nhiều thành viên của U23 Việt Nam đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến khán giả, người hâm ...

hieu ung u23 viet nam va le hoi bong da viet Đứng sau Park Hang-seo có những nhân vật lặng thầm...

Những lời cảm ơn chân thành nhất của HLV Park Hang-seo và các thành viên U.23 Việt Nam dành cho họ - hai con người ...

/ https://laodong.vn