Hạnh phúc một mình

Sáng nay xem phim tài liệu “Trở thành Warren Buffett” trên HBO về cuộc đời tỷ phú, nhà đầu tư xuất sắc của Mỹ, tôi chú ý đến câu ông nói “Càng níu giữ thì tình yêu càng xa rời ta”.

hạnh phúc

hanh phuc mot minh

Ảnh minh họa: Đ.N

Susan, người vợ đầu của W. Buffett, người đã yêu ông tận cuối đời mình, từng gọi cho Astrid Menks - "tình địch", đồng thời là bạn thân, người đàn bà thứ hai của chồng "Cậu nấu súp, mang qua và để mắt tới anh ấy được không?". Đó là cuộc hôn nhân kỳ lạ. Dù sống với Astrid từ 1978, nhưng mối quan hệ giữa vợ chồng ông vẫn thương yêu-tôn trọng. Năm 2003, Susan bị ung thư vòm họng, Warren luôn bên cạnh trong thời gian vợ điều trị và ông suy sụp nặng khi chứng kiến những cơn đau của vợ và ý thức bà sẽ "ra đi". Nhiều lần ông khóc bên ngoài phòng bệnh của vợ. Susan đã yêu chồng bằng một tình yêu cao hơn cả sự ích kỷ của bản thân, là để ông được hạnh phúc, được sống như mình muốn, và giữa họ còn mãi tình yêu và sự tôn trọng. Hai năm sau ngày vợ qua đời, ở tuổi 76, W. Buffett mới làm lễ cưới với Astrid...

Tôi lại nhớ đến chuyến đi cùng cô bạn gái mới đây. Cô đang rối bời giữa cuộc hôn nhân giai đoạn cuối, ly dị hay không. Họ nộp đơn ra toà rồi lại rút về, rồi nộp đơn lại. Cô cứ băn khoăn hỏi bạn bè: "Có nên ký đơn hay không?". Cô vẫn yêu thương chồng lắm, luôn "phản biện", nói tốt về anh với bạn bè, thanh minh bênh vực chồng cả khi anh cố tình "ruồng rẫy" và công khai có người mới "Hoặc là em ký đơn ly dị, hoặc cứ sống hồn ai nấy giữ nếu em muốn kéo dài thế này". Hôm trước cô nói với tôi "Mình không ly hôn đâu, kệ anh ấy đi với ai, có ngày cũng mỏi". Tôi hỏi: "Nếu kéo dài tình cảnh đời ai nấy sống như hiện nay, bạn có hy vọng "lấy lại" được tình yêu của chồng?". Cô ấy trả lời "Không". Và cô hỏi ngược lại tôi: "Nếu trong hoàn cảnh mình thì cậu xử lý thế nào?". Tôi trả lời: "Với mình thì yêu thương mình là quan trọng nhất. Khi hết hay không còn yêu thương mình thì mọi sự vô nghĩa. Thì đến lúc, mình phải yêu thương mình". Cô ấy tần ngần: "Hay là mình... ly hôn?".

- Đấy, khi cậu còn không tự giải quyết được với chính mình thì mãi luẩn quẩn không lối thoát. Hãy lắng nghe chính mình rồi quyết định, hạnh phúc một mình hay kéo dài đau buồn, dằn vặt.

Sáng nay, tôi đọc dòng trạng thái của bạn trên trang cá nhân, cho biết cô ấy đã chia tay chồng, cảm ơn anh về tình yêu đã dành cho cô, về những ngày chung sống...

Chúc cô ấy mạnh mẽ trên con đường còn lại một mình, hành trình không day dứt, để vui sống, không còn cô đơn bên một người, từng rất thân yêu.

hanh phuc mot minh Vì sao xem bóng đá giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc

Các nhà khoa học chỉ ra thói quen xem các trận đấu thể thao vừa phòng tránh trầm cảm vừa giúp tăng tuổi thọ.

hanh phuc mot minh Bà chủ khuyết tật và chuyện tình cổ tích

Một phụ nữ 36 tuổi bị tật nguyền từ bé, nhưng vượt qua bất hạnh, chị đã trở thành bà chủ một chuỗi cửa hàng ...

/ Lao động