Hai vợ chồng bị kẻ đột nhập sát hại trong đêm

Nghe tiếng la hét của cậu bé, hàng xóm chạy sang thấy cha mẹ cậu đã tử vong, thi thể nhiều thương tích. 

Khoảng 0h30 ngày 17/8, cậu thiếu niên 16 tuổi phát hiện có người đột nhập nhà mình tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) nên mở cửa chạy ra ngoài, la hét, cầu cứu.

Khi hàng xóm tiếp cận thì thấy trong phòng ngủ, bố mẹ cậu là Đặng Văn Trường (41 tuổi), bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Đồ đạc và tài sản trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn.

hai vo chong bi ke dot nhap sat hai trong dem
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Dự.

Theo một người thân của nạn nhân, thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà anh Trường có sáu người. Vợ chồng ông Trường và hai con ngủ ở tầng một. Bố mẹ ông Trường ngủ ở gian phòng cách vài mét.

"Lúc tôi chạy sang thấy máu chảy lênh láng khắp nhà", một người hàng xóm nói và đoán có thể thủ phạm đã nhảy qua tường rào cao chừng 2 mét.

Trưa 17/8, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Hàng chục người thân đang lau dọn nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho hai nạn nhân.

hai vo chong bi ke dot nhap sat hai trong dem Mưa lớn, hai vợ chồng mất tích trên sông Lam

Phát hiện chiếc thuyền của cặp vợ chồng ông Đông dạt vào bờ, người dân lập tức báo chính quyền tổ chức tìm kiếm. Đến ...

hai vo chong bi ke dot nhap sat hai trong dem Hai vợ chồng sát hại chủ nợ để quỵt 200 triệu đồng

Sau một ngày gây án, trói chân tay người cho vay tiền rồi ném xuống cửa biển Đà Nẵng, vợ chồng Dũng bị bắt.

/ VnExpress