Xã hội
09/02/2018 21:05Điểm phóng sinh thành \"hồ nilon\" sau ngày ông Công, ông Táo
Sáng ngày 9/2, một ngày sau ngày lễ ông Công, ông Táo, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại nhiều điểm phóng sinh cá chép thuộc khu vực nội thành Hà Nội.
Ghi nhận tại hồ Linh Đàm, dọc ven hồ rất sạch sẽ và gọn gàng, các điểm tập kết túi nilon, rác thải được dọn gọn và tập trung xử lý từ sớm.
Người dân đến hồ Linh Đàm tự ý thức dọn túi nilon
Ông Hải, một người dân thuộc làng Đại Từ, sát hồ Linh Đàm cho biết:" Theo quan điểm của tôi thì hồ Linh Đàm năm nay rất sạch sẽ, bên môi trường đã tiến hành thu gom rác thải, vật dụng, túi nilon và tiến hành xử lý từ chiều tối ngày hôm qua".
Ông Hải cũng cho biết đại đa số người dân khi đi phóng sinh cá chép thì đều tự giác thu dọn túi nilon gọn vào thùng rác, không có hiện tượng xả rác tràn lan như năm ngoái, ông rất vui mừng vì điều này.
Một người dân đang dọn rác tại hồ Đền Lừ
Mặc dù đa số người dân đều có ý thức tự dọn túi nilon nhờ kết quả tuyên truyền, vận động của các đơn vị truyền thông, các tổ chức tình nguyện nhưng đáng buồn là tại khu vực hồ Đền Lừ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội lại không được như vậy.
Chỉ sau một ngày lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời, hồ Đền Lừ đã biến thành "hồ nilon". Ghi nhận tại chỗ cho thấy ven hồ Đền Lừ đầy rẫy những túi nilon, rác thải được ném vung vãi một cách vô ý thức khiến khuôn viên xung quanh thành một "bãi rác" lớn.
PV cũng đã tiến hành trao đổi với anh Hồng, một người công nhân môi trường đang làm việc tại khu vực này thì được anh Hồng cho biết, phía đội quản lý cũng đã phân công, tổ chức nhân viên túc trực ngày hôm qua.
Tuy nhiên, mặc dù phía môi trường làm việc liên tục nhưng lượng người dân đến phóng sinh cá quá đông, đa phần đều ném cả túi xuống hồ mà không để vào điểm tập kết khiến hồ Đền Lừ mới có hiện trạng "tang thương" như hiện tại.
Anh Hồng chia sẻ:"Tôi thì đang rất mệt nhưng vì công việc nên cố gắng xử lý, thu gom rác thải xung quanh hồ lại để người dân có thể đi bộ, tập thể dục trong điều kiện trong lành. Hi vọng những năm sau người dân sẽ có ý thức hơn thôi, chứ vì tính chất công việc nên muốn hay không thì tôi vẫn phải làm".
Để có thể chia sẻ sự vất vả với những người công nhân môi trường đồng thời cũng là giữ gìn môi trường trong sạch, mĩ quan cho thành phố thì mọi người dân khi phóng sinh cá chép nên tự có ý thức thu dọn vật dụng, túi nilon hay những rác thải khác của mình. Có như thế thì mới không còn hiện tượng "hồ nilon" xuất hiện vào những năm sau nữa.
| Chích điện cá phóng sinh mang tới cổng chùa bán quay vòng
Các loài cá vừa được phóng sinh sáng 23 tháng Chạp tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) liền bị nhiều thanh niên dùng ... |
| Muôn kiểu thả cá chép ngày ông Táo của người dân Hà Nội
Nhiều gia đình thả cá chép xuống dòng sông ô nhiễm vì tiện đường và phía dưới lại có những người chờ sẵn để bắt ... |
- Sắp đấu đội Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan cấm cầu thủ lướt Facebook, TikTok (2 giờ trước)
- Thủ tướng Hungary kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga để “cứu” EU khỏi khủng hoảng (2 giờ trước)
- Sau cú giảm mạnh, giá vàng tăng trở lại (3 giờ trước)
- Bắc Ninh lập đoàn kiểm tra 'soi' toàn bộ bếp ăn tập thể sau vụ 300 tấn lợn bẩn (3 giờ trước)
- FIFA tiết lộ VTV có bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam (3 giờ trước)
- Infographic: Trung Quốc vượt qua 'cú sốc' eo biển Hormuz thế nào? (3 giờ trước)
- TP.HCM lập quy hoạch 100 năm: Tầm nhìn để chuẩn bị cho tương lai (4 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Hoàng Văn Thức nhận 35 tỷ, 'cài cắm' giúp doanh nghiệp trúng thầu (4 giờ trước)
- Artemis II và những 'lần đầu tiên' trong lịch sử chinh phục Mặt Trăng (4 giờ trước)
- Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 4? (4 giờ trước)