Xã hội
28/05/2018 17:03Dân ta bức tử du lịch nước ta
![]() |
Cũng khó có nơi đâu trên thế giới này, bán hàng ăn lại đòi thu thêm tiền ghế, chẳng lẽ thực khách phải đứng ăn? Cũng có những nơi bán thức ăn không có bàn ghế, thực khách tự phục vụ, nhưng đó là một mô hình kinh doanh, mọi người có quyền lựa chọn. Còn quán ăn bình thường tất nhiên phải có bàn ghế phục vụ khách.
Cách kinh doanh chụp giật, cũng có thể nói như "ăn cướp" của các chủ quán này là đuổi du khách, là giết chết du lịch của địa phương. Nhiều nơi kinh doanh như vậy có nghĩa là bức tử du lịch Việt Nam.
Bạn đọc chắc chưa quên hình ảnh một người phụ nữ dùng khăn xua đuổi hai du khách nước ngoài, không cho chụp ảnh ở Tuyệt tình cốc, xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, vì lý do không nộp 10.000 đồng. Xem clip, ai cũng phải thốt lên rằng, chính dân Việt đuổi du khách ra khỏi nước Việt, không phải ai khác.
Chưa kể, du khách nước ngoài thường xuyên bị cướp giật, bị "chặt chém" ở hàng quán. Người Việt còn bị thu tiền ghế huống chi người nước ngoài.
Những nỗ lực xây dựng hình ảnh của ngành du lịch đang bị những vụ việc như trên phá hoại. Đúng, không thể dùng từ nào khác hơn là phá hoại.
Và cũng qua những vụ việc này cho thấy trách nhiệm của chính quyền các địa phương quá hạn chế, yếu kém. Thử hỏi, tại sao lại để cho một bà bán nước tự tung tự tác thu tiền 10.000 đồng ở Tuyệt tình cốc mới cho du khách chụp ảnh?
Nạn cướp giật không giảm, du khách nước ngoài kinh sợ, những nạn nhân bị cướp giật viết trên mạng xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến du lịch Việt Nam.
Mới đây, một du khách Úc bị đi chuyến "du thuyền kinh hoàng" viết báo chê bai du lịch vịnh Hạ Long. Lối làm ăn lừa đảo du khách của một nhóm người đã làm hại cho cả quốc gia. Chính quyền địa phương quản du lịch cách nào và tại sao lại để cho những chiếc thuyền kinh hoàng này khai thác kinh doanh du lịch?
Trở lại vụ thu tiền ghế, theo Vietnamnet, anh Nguyễn Trọng Tài, một người dân kinh doanh nhà hàng tại Đồ Sơn cho biết: Tình trạng chủ quán nhậu thu tiền ghế ngồi có từ lâu rồi. Chính quyền địa phương biết nhưng chả thấy xử lý. Mà cũng không tự dưng mà kê được ghế ra vậy”.
Rõ ràng, những người có trách nhiệm quản lý đã "bật đèn xanh" cho chủ quán đặt bàn ghế ở bờ biển. Và việc thu tiền ghế để cho cho chủ quán hay cho ai thì dân buôn bán biết rõ.
| Ăn hải sản, phải trả 500.000 đồng tiền ghế ngồi ở bãi biển Đồ Sơn
Một nhóm du khách Hà Nội sau khi du lịch Đồ Sơn đã lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì phải trả ... |
| Công ty du lịch bán tour "đầu voi, đuôi chuột" cho khách Australia bị phạt 8 triệu đồng
Doanh nghiệp này bị phạt do kinh doanh đại lý lữ hành nhưng không có hợp đồng với đối tác; không thông tin rõ ràng, ... |
- Nguy cơ dịch Ebola lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo: Cuộc đua với thời gian (10:10)
- Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2026 (44 phút trước)
- Tranh cãi tuyển Anh ghi 'bàn thắng ma' loại Na Uy: FIFA minh oan cho trọng tài (50 phút trước)
- Mỹ tiếp tục không kích Iran, giao tranh tái bùng phát sau căng thẳng ở Hormuz (54 phút trước)
- Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo (58 phút trước)
- Đưa nhiều thiết bị y tế ra Phú Quốc cấp cứu 2 ca nguy kịch vụ lật ca nô (1 giờ trước)
- Bangladesh: Lũ lụt, sạt lở đất khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn một triệu người mắc kẹt (1 giờ trước)
- Quân đội Israel mở đợt không kích mới vào miền Nam Lebanon (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tiếp tục đi xuống (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới (1 giờ trước)
