Cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma

Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả xuống cửa biển Hà Tĩnh tối nay để tưởng nhớ 64 liệt sĩ bị Trung Quốc sát hại cách đây 30 năm.

Tối 12/3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma tổ chức lễ thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội, người thân đã hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) 30 năm trước.

Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được chuẩn bị từ trước. Người thân của liệt sĩ đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh chia làm hai tốp, đứng từ bờ biển thả ra, và đứng trên thuyền thả xuống, sau đó sóng đánh dạt ra ngoài khơi.

Cựu binh Lê Hữu Thảo (trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, hoạt động thả hoa đăng mang tính chất nhân văn, hướng về cội nguồn, tri ân những người đồng đội đã ngã xuống vì đất nước.

cuu binh va nguoi than tha den hoa dang tuong nho liet si gac ma
Cựu binh, người thân liệt sĩ Gạc Ma thả đèn tối 12/3 ở cửa biển Cẩm Nhượng. Ảnh: Đức Hùng

"Là người trong cuộc, tôi luôn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Niềm vui là đã tổ chức được cuộc gặp mặt với người thân các liệt sĩ, các cựu binh để an ủi họ", ông Thảo nói.

Ông Đào Công Cán (anh trai liệt sĩ Đào Kim Cương) chia sẻ, đứng từ cửa biển nhìn ra thấy lòng nặng trĩu, bùi ngùi. "30 năm qua, những ngày trung tuần tháng 3, tôi luôn nhớ tới người em thân thiết đã nằm lại nơi biển khơi", ông Cán rưng rưng.

Sáng 14/3/1988, khi bộ đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin thì Trung Quốc ngang ngược đưa tàu chiến đến ngăn cản.

Tại Gạc Ma, lính Trung Quốc có vũ trang cướp cờ, xả súng vào các chiến sĩ hải quân, bắn chìm tàu HQ 604. Tại Cô Lin, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho tàu HQ 505 lao thẳng lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền. Tàu HQ 605 đang làm nhiệm vụ bảo vệ bãi đá Len Đao cũng bị tàu chiến Trung Quốc bắn cháy, chìm vào sáng 15/3/1988. 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh, 9 người bị Trung Quốc bắt. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Còn Gạc Ma rơi vào tay quân xâm lược từ đó.

Tháng 4/1988, tổ thợ lặn của tàu Đại Lãnh qua khảo sát biết được tàu HQ 605 chìm ở độ sâu 40 m gần bãi đá Len Đao. Việc xác định vị trí của HQ 604 không thể tiến hành do bị quân Trung Quốc liên tục ngăn cản. Hàng chục năm sau, Trung Quốc vẫn không hợp tác để Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

cuu binh va nguoi than tha den hoa dang tuong nho liet si gac ma Mùa xuân đầu tiên ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Tròn 30 năm kể từ ngày xảy ra trận hải chiến Gạc Ma, Trường Sa, nhưng đến nay, nhiều liệt sĩ của Quân đội nhân ...

cuu binh va nguoi than tha den hoa dang tuong nho liet si gac ma 30 năm Gạc Ma - vết dằm đau nhói trong tim

Cứ đêm 13/3, những giấc mơ lại đưa ông Nguyễn Văn Lanh trở về với đồng đội, với Gạc Ma. 30 năm trước, 64 chiến ...

/ VnExpress