Nhìn thẳng - Nói thật
26/12/2017 18:00Có một “cơn bão” quét qua chúng ta từng giờ
![]() |
Tất nhiên, phòng chống bão dữ là cấp thiết, bảo vệ sinh mạng, tài sản của người dân. Có điều, bão dữ vậy đó, tuy được xem là chưa từng xảy ra, thì cũng không đáng sợ bằng những “cơn bão” hằng ngày, quật xuống đầu người dân, đó là bão tai nạn giao thông.
Một cơn bão dù hung dữ đến đâu, kể cả cơn bão Linda kinh khủng nhất xảy ra năm 1997, hậu quả hàng ngàn người chết và mất tích, cũng không bằng “bão” tai nạn giao thông. Nhưng không phải khi nào chúng ta cũng đối mặt với cơn bão như Linda, vài chục năm mới có một cơn bão như thế.
Còn tai nạn giao thông, cứ thong thả cướp đi cả ngàn mạng người mỗi tháng, chưa kể vài ngàn người bị thương, thử hỏi, “bão” nào đáng sợ hơn. Thế nhưng, có vẻ như lâu lâu mới có cơn bão dữ nên ai cũng lo lắng, còn tai nạn giao thông diễn ra hằng ngày, hằng giờ nên trở thành quen thuộc, khiến ai cũng xem thường.
Xem thường tai nạn giao thông là xem thường mạng sống của chính mình. Bởi vì, thiên tai là do tự nhiên, nhưng cũng không để lại thảm hoạ bằng nhân tai. Con người, vì nhiều lý do khác nhau, đã tự làm hại mình bằng tai nạn giao thông hơn cả thảm hoạ thiên nhiên gây ra. Bão tố có đương đi của nó, có thể dự báo trước để phòng tránh, và chỉ tấn công vào khu vực bão đi qua, còn tai nạn giao thông thì bất cứ nơi đâu, vô phương dự đoán.
Mới nhất, ngày 23.12 ở Thái Nguyên, 4 người đi bộ qua đường bị ôtô đâm tử vong. Trước đó một ngày ở Bình Dương, một ôtô đã cuốn 2 cô gái đi xe máy vào gầm, cả hai tử vong. Có thể còn nhiều vụ tai nạn giao thông khác mà báo chí không đưa tin.
Trước một cơn bão dữ, tất cả đều phải tập trung cao độ để phòng chống, vậy thì với tai nạn giao thông, chúng ta cũng phải tập trung cao độ hơn nữa. Dân mình đang bị “bão” tai nạn giao thông quét qua từng giờ, cuốn đi hằng ngày, có quá nhiều người chết và bị thương, theo đó là hàng ngàn gia đình chịu hậu quả mỗi năm, phải chống cấp bách và bằng mọi giá.
Tập trung phòng chống một cơn bão dù dữ dằn đến mấy cũng có thể làm tốt, nhưng tập trung phòng chống “bão” tai nạn giao thông hằng ngày, liên tục, trên toàn quốc là điều vô cùng khó khăn.
| Còn bao nhiêu Vũ "nhôm" và người chống lưng cho Vũ “nhôm” chưa bị lộ?
Đại gia Vũ “nhôm” đã bị truy nã. Dư luận e rằng Vũ “nhôm” không phải trường hợp cá biệt của riêng Đà Nẵng. Vậy ... |
| Ứng phó với bão số 16: Không để nỗi đau lặp lại
Bài học đắt giá, đau xót của cơn bão Linda sẽ lặp lại nếu các cấp, các ngành và người dân không quyết liệt thực ... |
- Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng (31 phút trước)
- Dịu dàng sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô (2 giờ trước)
- Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút (2 giờ trước)
- Khó thở, tức ngực nhưng 'vái tứ phương' vì ám ảnh mắc bệnh nan y (2 giờ trước)
- Bom đạn rúng động Trung Đông, chứng khoán châu Á lao dốc (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ khẳng định chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã (2 giờ trước)
- Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà (3 giờ trước)
- Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm (4 giờ trước)
- NPK Phú Mỹ đồng hành cùng vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk (4 giờ trước)
- Ông Trump họp khẩn lãnh đạo tập đoàn quốc phòng, gấp rút sản xuất vũ khí (5 giờ trước)
