Chồng sắm ghế tình yêu nhằm "thay da đổi thịt" chuyện chăn gối

Nếu nó là công trình của ông xã bạn nhằm thay da đổi thịt chăn gối, thì nó xứng đáng có một chỗ đứng.

Vừa rồi ông xã tôi mua một chiếc ghế có thiết kế lạ mắt và đặt trong phòng ngủ. Tôi hỏi, anh ấy nói đó là ghế thư giãn.. Tôi lên mạng tìm hiểu mới biết đó là "ghế tình yêu" dành cho các cặp đôi trác táng. Tôi rất giận...

H. Như (TP.HCM)

Ghế tình yêu là một công cụ hỗ trợ cho sự sáng tạo kiểu thế, từ đó giúp chuyện chăn gối thêm phần thi vị. Nhưng người ta hoàn toàn có thể tạo ra thiết kế tương tự bằng chính chiếc giường của mình hay vài chiếc gối, nên những tâng bốc thái quá, kiểu như ví chúng là "chiếc ghế Viagra" thì rõ ràng là bạo miệng.

chong sam ghe tinh yeu nham thay da doi thit chuyen chan goi

Ghế tình yêu không có tội nếu hai vợ chồng cùng biết tận hưởng, mang lại hạnh phúc cho nhau.

Nhạy cảm hơn, có khi bị xếp chung với nhóm "đồ chơi tình dục" nên ghế tình yêu dễ gặp khó trong vấn đề "nhân thân", nhất là với các bà, các cô nhạy cảm. Chung quy chỉ là vẽ vời, nên bảo chúng "ăn chơi trác táng" thì có phần oan. Không phủ nhận ghế tình yêu có thể góp công giúp thăng hoa tình dục nhưng nếu vẫn chỉ là hoa lá cành và sớm hết bài. Lúc này, nó hiện nguyên hình là một chiếc ghế vô tích sự.

Xong phần thị phi, bây giờ bàn đến cơn giận dữ của bạn. Thật ra, cú “nóng máu” của bạn bùng lên từ hai điểm cốt lõi, thứ nhất bạn cho rằng, ông xã nghĩ bạn "lòng sung như lòng vả" nên mới đem "của nợ" về nhà, thứ hai là lang quân đã "tiền trảm hậu tấu".

Về cơn giận thứ nhất thì mười phần đã hết bảy, tám bạn nghĩ oan cho lang quân. Có thể ông xã bạn chỉ muốn thay đổi không khí giường chiếu. Chưa nói, có khi chính bạn góp phần mở lối, chẳng hạn qua cách "phiền hà" anh nhà thiếu sáng tạo hoặc từ chính vẻ "trác táng" vô ý của bạn khiến ông xã hiểu nhầm. Cú lửa bừng thứ hai, tuy phụ nhưng nóng không kém. Nó cũng giống màn nộ khí của cô vợ khi ông xã tự tung tự tác mang về nhà chiếc sofa vừa xấu òm vừa đắt cỡ tháng lương ba cọc ba đồng.

Dông dài để bạn hiểu rằng, bạn có lý trong cơn giận của mình, dù rằng hơi quá. Mặc cho ghế tình yêu phục vụ ai đó trác táng, nếu nó góp phần giúp chuyện ân ái của nhà mình thêm sắc thêm hương thì nó xứng đáng được nhìn nhận. Mặc cho ai đó với bụng "tà dâm", nếu nó là công trình của ông xã bạn nhằm thay da đổi thịt chăn gối, thì nó xứng đáng có một chỗ đứng.

Cơn giận nào rồi cũng qua và khi bạn đã có ý sáng hơn về chiếc ghế tình yêu, có lẽ nên nhanh tay học cách sử dụng nó. Như vậy, bạn vừa khéo léo làm hòa với ông xã vừa… “hưởng lợi”. Trong trường hợp dù cố thế nào cũng ưa không vô chiếc ghế thị phi này, bạn chỉ còn nước thanh lý hay cho vào kho và nhanh chóng quên nó đi.

chong sam ghe tinh yeu nham thay da doi thit chuyen chan goi Làm mọi cách nhưng vẫn không khiến bạn gái thỏa mãn chuyện chăn gối

Em yêu tôi rất nhiều nhưng trong chuyện chăn gối mà không đạt được như ý thì em sợ cưới xong có thể dẫn đến ...

chong sam ghe tinh yeu nham thay da doi thit chuyen chan goi Đặt cược chuyện gối chăn: cẩn thận kẻo chồng nguội lạnh

Người ta khuyên tránh mang tình dục ra đặt điều kiện, nhất là khi người bị đưa vào thế yếu là các ông.

chong sam ghe tinh yeu nham thay da doi thit chuyen chan goi 3 thủ phạm khiến chuyện chăn gối của bạn nguội ngắt

Có mong đợi không thực tế về tình dục, khó \'lên đỉnh\' và để bản thân trở nên nhàm chán là những thủ phạm khiến ...

chong sam ghe tinh yeu nham thay da doi thit chuyen chan goi Hoang mang vì 5 năm chồng thờ ơ chuyện chăn gối, chẳng nhẽ tôi phải ngoại tình

Tôi không muốn mình như cây khô sống không yêu thương, không chia sẻ, không được đồng cảm đến cuối đời.

/ http://danviet.vn