Cảnh sát giúp bé trai đi lạc hơn 300 km

Bé trai 11 tuổi ở Hà Nội lạc đường vào tới Nghệ An thì được cảnh sát phát hiện, bàn giao cho người thân.

Chiều 19/2, đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cùng ngày đơn vị đã bàn giao em Nguyễn Cường Phúc (11 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho người thân.

Trước đó ngày 18/2, trực ban Công an huyện nhận được thông tin một cháu bé bị lạc đường gần điểm đón xe buýt ở địa bàn huyện nên tổ chức xác minh. Trên người cháu bé không có giấy tờ tùy thân.

canh sat giup be trai di lac hon 300 km
Cảnh sát bàn giao cháu bé cho người thân. Ảnh: Hữu Hoàn.

Đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc sức khỏe và gặng hỏi thì biết bé tên là Cường Phúc, con của anh Nguyễn Cường Đức trú ở Hoàng Mai (Hà Nội) nên cảnh sát liên lạc với người thân thành công.

Công an xác định, ngày 16/2 bé Phúc bị lạc đường tại Hà Nội. Ngày 17/2, bé lên xe ôtô tuyến Hà Nội về miền Trung. Sau vài lần lên xuống ôtô khác, khi xe dừng ở thành phố Vinh (Nghệ An), Phúc tiếp tục lên một xe buýt chạy về huyện Đô Lương. Tổng quảng đường mà bé Phúc bị lạc trên 300km.

Hiện sức khỏe cháu bé bình thường.

canh sat giup be trai di lac hon 300 km

Bé trai đầu tiên chào đời năm Mậu Tuất

Em bé đầu tiên chào đời lúc 0h5 ngày mùng 1 Tết năm Mậu Tuất tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là một bé ...

canh sat giup be trai di lac hon 300 km

Từ cậu bé ngoan đến người đàn ông tốt

Làm sao để cậu con trai khó bảo trở nên ngoan ngoãn ? Lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn có phải là ...

/ vnexpress.net