Thua Man City, Chelsea mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Bàn thắng duy nhất của Gabriel Jesus giúp Man City hạ Chelsea 1-0 ở Stamford Bridge, qua đó chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh của chính đối thủ.

119 ngày sau trận chung kết Champions League, Chelsea và Man City có màn tái ngộ đáng chờ đợi. Diện mạo hai đội gần như không thay đổi dù sau 5 vòng, Chelsea đang đứng đầu bảng, hơn Man City 3 điểm.

Trong cuộc thư hùng trên sân Stamford Bridge, Chelsea vẫn chơi thận trọng, đúng với phong cách Thomas Tuchel trong những trận đấu lớn. Đội chủ nhà ra quân với sơ đồ 3-5-2, với bộ ba N'Golo Kante - Jorginho - Mateo Kovacic giăng ngang để hạn chế tuyến giữa Man City.

Thua Man City, Chelsea mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh - 1
Kante trở lại tuyến giữa Chelsea.

Trong khi đó, đội bóng của Pep Guardiola đẩy cao đội hình nhằm pressing đoạt bóng và tổ chức tấn công nhanh. 20 phút đầu trận, Man City cầm bóng 71% và nhiều lần đoạt bóng, tuy nhiên, hàng thủ vững vàng của Chelsea khiến số cơ hội của Man City bị thu hẹp đáng kể.

Thậm chí, chỉ với 29% thời lượng cầm bóng, Chelsea còn là đội có nhiều tình huống rõ ràng hơn. Phút 15, Marcos Alonso chọc khe để Timo Werner thoát xuống sau lưng hàng thủ Man City. Bằng một nhịp đi bóng, tiền đạo người Đức vượt qua Aymeric Laporte để căng ngang cho Romelu Lukaku, song số 9 của Chelsea không dứt điểm thành công.

Thua Man City, Chelsea mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh - 2
Chelsea phòng ngự chặt chẽ.

Man City chỉ có cơ hội dồn dập ở cuối hiệp 1. Nhận đường chuyền của Jack Grealish, Gabriel Jesus đẩy bóng vượt qua Antonio Rudiger, nhưng cú sút của Jesus không đi trúng cầu môn. Đây là lần rõ ràng nhất trong hiệp 1, Man City nhìn thấy cơ hội xé lưới Chelsea.

Sang hiệp 2, Man City chơi tốt hơn ở khu trung tuyến và tăng cường gây sức ép ở hai biên. Cách chơi này của nửa xanh thành Manchester khiến Chelsea bối rối. Phút 48, Grealish đỡ bóng một nhịp rồi vung chân cứa lòng trong vòng cấm, nhưng bóng đi thiếu chính xác. 5 phút sau, khác biệt đã đến.

Từ tình huống phạt góc ở cánh trái, Joao Cancelo dứt điểm tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Jesus chớp thời cơ xoay sở dứt điểm đập chân Jorginho đổi hướng, khiến thủ môn Edouard Mendy chỉ còn biết đứng nhìn.

Thua Man City, Chelsea mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh - 3
Jesus tỏa sáng.

Bàn thua buộc Chelsea phải dồn lên tìm bàn thắng. Điều này khiến hàng thủ chủ nhà lộ ra nhiều khoảng trống để Man City khai thác. Phút 58, Grealish lại có tình huống đặt lòng rất hiểm, nhưng những đầu ngón tay của Mendy đã giúp chủ nhà thoát thua. 3 phút sau, Jesus dứt điểm loại bỏ Mendy, song Thiago Silva đứng đúng chỗ để giải nguy.

HLV Tuchel tung Kai Havertz vào sân để làm mới hàng công, song với 3 tiền đạo, Chelsea cũng không tạo ra nhiều pha phối hợp ấn tượng. Ngay cả khi Lukaku sút tung lưới đội khách, bàn thắng cũng không được công nhận do lỗi việt vị trước đó của Havertz.

Phút 82, Grealish băng xuống đối mặt với Mendy sau đường chuyền như đặt của đồng đội, nhưng thủ môn Chelsea cứu thua xuất sắc. Anh bắt bài tình huống chích mũi giầy về góc xa của đối thủ.

Man City của Pep Guardiola không còn sập bẫy Chelsea như 3 trận thua liên tiếp trước đó. Đại diện thành Manchester đá đủ hợp lý, hiệu quả để bảo vệ thành quả. 3 điểm ở Stamford Bridge giúp Man City vượt mặt Chelsea để tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Kết quả chung cuộc: Chelsea 0-1 Man City (Jesus 53')

Hồng Nam

Lukaku rực sáng, Chelsea bay cao ở Ngoại hạng Anh Lukaku rực sáng, Chelsea bay cao ở Ngoại hạng Anh
Lukaku đến London, chuẩn bị trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Chelsea Lukaku đến London, chuẩn bị trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Chelsea

/ vtc.vn