Quỷ ám (Kỳ 124)

Hôm nay và ngày mai, các chuyến bay đi Nha Trang đều bị hủy vì ảnh hưởng của bão. Trong danh sách hành khách đã đăng ký không có hành khách nào tên là Vũ Thị Kim Oanh.

quy am ky 124 Quỷ ám (Kỳ 123)

Cậu biết không, chỉ vì cờ bạc mà đã có những vụ cha giết con, vợ giết chồng, rồi vì tiền mà có những cô ...

quy am ky 124 Quỷ ám (Kỳ 122)

Lão ấy mà để cho thiên hạ biết con mình sang đây chơi, bị bắt cóc, rồi có nhiều tiền thế để nộp thì lão ...

Giám đốc Trịnh Lương đang ở phòng làm việc thì Chánh văn phòng vào.

Anh Chánh văn phòng đưa cho Giám đốc một bức điện và nói:

- Báo cáo anh, có điện của anh Sa Mát.

Giám đốc Trịnh Lương vội vàng mở phong bì. Bên ngoài phong bì có dấu "tuyệt mật".

Bức điện bên trong phong bì viết:

"Kính gửi anh Trịnh Lương,

Tôi xin thông báo với anh đêm qua, công an tỉnh Xiêm Riệp kiểm tra một số tụ điểm gái mại dâm ở tỉnh và đã giải cứu được ba cô gái tên là Hương, Ngọc và Trang.

Theo khai thác ban đầu, các cô này đã bị một gã tên là Hải, có biệt danh là Hải "sắt" lừa sang Campuchia. Chúng bắt các cô phục vụ trong khách sạn của Thạch Sang, rồi bán cho một chủ chứa ở Xiêm Riệp.

Tôi đã đề nghị công an Xiêm Riệp chuyển ba cô gái này về tỉnh.

Trong sáng hôm nay, họ sẽ chuyển về.

Thông báo như vậy để anh biết".

Đọc xong bức điện, Giám đốc Trịnh Lương nói với Chánh văn phòng:

- Đồng chí mời Thượng tá Thông và Đại tá Lê Bình đến đây. Có chuyện hay rồi đây.

***

Buổi sáng, Kim Oanh đến văn phòng công ty gặp Tâm và hỏi:

- Sức khỏe em hôm nay thế nào rồi?

Tâm cố đóng kịch:

- Em mệt lắm. Em đến ký chuyển lương cho anh em, rồi em lại về nghỉ. Anh Lâm đi thế này thì làm lương thế nào? Có lẽ cứ phải ứng trước lương cho mọi người, rồi khi nào anh ấy về thì ký sau vậy.

Kim Oanh nói nhẹ nhàng:

- Em cứ làm đi. Thằng Lâm đang có việc bận, nên nhờ chị nói với em. Em đưa phiếu chuyển tiền cho chị, chị mang đến cho Lâm ký, rồi mang về cho em chuyển tiền cho họ. Họ giục ghê quá.

Tâm nghi ngại:

- Thế cũng được. Nhưng sao anh Lâm không viết cho em mấy chữ?

Kim Oanh:

- Chị cũng nói rồi, nhưng thằng Lâm nói việc gì phải giấy tờ, chị cứ về nói với em như vậy. Lâm ký xong, chị chuyển về đây thì em xem xét. À, em đưa luôn cả hợp đồng để Lâm xem lại nhé.

Kim Oanh mở túi, lấy ra một phong bì khoảng 10 ngàn đôla.

Kim Oanh đưa cho Tâm:

- Anh Lâm nói gửi em chỗ này để em chi tiêu. Chắc là khoảng vài ba ngày nữa là Lâm về.

Tâm nhìn phong bì tiền, rồi hỏi lại:

- Anh ấy đang ở đâu?

Kim Oanh nói giọng buồn buồn:

- Đang say nắng một ả Á hậu. Đang nằm ngoài Nha Trang ấy.

Tâm hỏi:

- Sao anh ấy không gọi điện về?

Kim Oanh nhún vai:

- Em lạ gì tính thằng Lâm. Đây có phải lần đầu tiên nó vắng mặt ở cơ quan kiểu này đâu. Thôi. Em cứ viết phiếu chi đi. Lát nữa chị bay ra Nha Trang có việc. Chị đưa cho thằng Lâm ký, rồi chuyển về cho em.

Tâm suy nghĩ một lát, rồi viết phiếu chi tiền. Nhưng ở phần kế toán trưởng, Tâm không ký.

Tâm nói:

- Chị đưa anh Lâm ký trước, em ký sau. Đó là nguyên tắc tài chính chị ạ,

Kim Oanh:

- Không có vấn đề gì. Chị sẽ chuyển lại cho em. Chị ra Nha Trang, rồi mai về.

Cất mấy tờ phiếu chuyển tiền vào túi, rồi Kim Oanh đi luôn.

Khi ra ngoài, ngồi vào ôtô rồi, Kim Oanh gọi điện cho Hải "sắt":

- Phiếu chuyển tiền đây rồi. Tôi mang lên cửa khẩu, ông cho người sang lấy, rồi bảo thằng Lâm ký vào.

Hải "sắt":

- Tốt quá. Mang lên đây nhanh lên. Nó ký chuyển bao nhiêu?

Kim Oanh:

- Chuyển trước 25 tỉ.

Hải "sắt":

- Bà giỏi thật đây. Tôi không ngờ là bà nghĩ ra được mưu này.

***

Tâm gọi điện cho Trung tá Hòa, giọng run run:

- Anh Hòa à, mụ Kim Oanh vừa tới đây.

Trung tá Hòa giật mình:

- Nó đến làm gì?

Tâm:

- Mụ ấy nói anh Lâm nói đưa phiếu chuyển tiền để anh ấy ký trước. Sau khi anh Lâm ký thì em sẽ ký. Em đã viết phiếu chuyển 25 tỉ, em có đánh dấu x rất nhỏ ở dưới góc phiếu. Em và anh Lâm có quy ước nếu phiếu chuyển tiền nào có chữ x thì anh Lâm không được ký anh, mà phải tìm kế hoãn binh để ký sau.

Trung tá Hòa:

- Mụ Kim Oanh bây giờ ở đâu?

Tâm:

- Thưa anh, mụ ấy nói sẽ bay Nha Trang để gặp anh Lâm ngoài ấy. Mụ ấy cũng nói rằng anh Lâm đang say nắng một cô Á hậu nào đó.

Trung tá Hòa:

- Em xử lý thế là tốt đấy. Ngoài ra còn có việc gì nữa không?

Tâm:

- Thưa anh, mụ ấy đưa cho em một phong bì 10 ngàn đôla và nói là tiền Lâm gửi.

Trung tá Hòa cười:

- Thế là có chuyện rồi đây. Mụ ấy có nói đi Nha Trang chuyến nào không?

Tâm:

- Không ạ. Chị nói sẽ đi Nha Trang ngay.

***

Trung tá Hòa cúp máy, rồi gọi cho một cán bộ ở sân bay Tân Sơn Nhất:

- Chị làm ơn kiểm tra giúp tôi trong ngày hôm nay, có hành khách nào trên các chuyến bay đi Nha Trang có tên là Vũ Thị Kim Oanh không?

Tiếng đầu dây đằng kia:

- Anh chờ một chút… Hôm nay và ngày mai, các chuyến bay đi Nha Trang đều bị hủy vì ảnh hưởng của bão. Trong danh sách hành khách đã đăng ký không có hành khách nào tên là Vũ Thị Kim Oanh.

Trung tá Hòa:

- Vâng. Cảm ơn cô.

Trung tá Hòa cúp máy, rồi vội vàng chạy sang phòng Thượng tá Thông, nhưng phòng khóa cửa. Lúc này, thượng tá Thông đang ngồi với Giám đốc Trịnh Lương và Đại tá Lê Bình.

Trung tá Hòa gọi điện cho Thượng tá Thông.

Thượng tá Thông:

- Có việc gì thế Hòa?

Trung tá Hòa:

- Báo cáo anh, có chuyện gấp ạ. Em xin được gặp trực tiếp báo cáo anh.

Thượng tá Thông:

- Tôi đang ở trên phòng Giám đốc. Cậu lên đây luôn.

***

Trung tá Hòa vào phòng Giám đốc Trịnh Lương.

Anh ngồi xuống, rồi báo cáo:

- Báo cáo các anh, Kim Oanh vừa nói cô Tâm viết phiếu chuyển tiền để đưa cho Lâm ký.

Mọi người nhìn nhau.

Thượng tá Thông hỏi:

- Nó có nói thằng Lâm ở đâu không?

Trung tá Hòa:

- Chỉ nói là thằng Lâm đang ở Nha Trang và mụ Oanh sẽ bay đi Nha Trang ngay hôm nay để đưa thằng Lâm ký. Nhưng em đã xác minh rồi. Do ảnh hưởng bão nên các chuyến bay đi Nha Trang hôm nay và ngày mai bị hủy hết. Trong danh sách hành khách đã mua vé, không có ai tên là Vũ Thị Kim Oanh.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Có biết số xe mụ Kim Oanh đang đi không?

Trung tá Hòa cười tươi rói:

- Chúng em quá biết. Cái xe biển tứ quý 2 ấy cả tỉnh này chẳng ai lạ gì.

Giám đốc Trịnh Lương nói với Đại tá Lê Bình:

- Đồng chí gọi ngay cho các trạm Cảnh sát Giao thông trên cửa khẩu bố trí các chốt chặn. Nếu thấy xe mụ Kim Oanh thì tạm giữ lại. Cứ nói rằng xe này liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trước đây nên cần giữ lại, rồi đưa ả ta về đây.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong