Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cộng đồng mạng lựa chọn cách riêng để bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Sáng 30/4, người dân cả nước dậy từ sớm để hòa chung không khí kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ cảm xúc tự hào khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Những người không ở TP.HCM gọi nhau với cái tên thân thương "khối yêu nước qua màn ảnh nhỏ". Tinh thần yêu nước "nhuộm đỏ" mạng xã hội bằng những dòng trạng thái đầy hào hùng, cảm xúc. Các hashtag như #30thang4, #NgayGiaiPhong, #ToiYeuVietnam, #CoDoSaoVang được lan truyền mạnh mẽ, thu hút lượt tương tác lớn. Nhiều người đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, đăng ảnh gia đình bên cạnh Quốc kỳ như cách thể hiện lòng biết ơn các thế hệ đi trước.

Các bạn trẻ đăng tải hình ảnh Quốc kỳ lên phần

Các bạn trẻ đăng tải hình ảnh Quốc kỳ lên phần "tạo tin" khiến mạng xã hội biến thành bức tranh rực rỡ sắc đỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Tinh thần yêu nước 'nhuộm đỏ' mạng xã hội dịp 30/4 - 2
Dân mạng

Dân mạng "nhuộm đỏ" mạng xã hội để chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều tập thể cùng nhau xếp hàng tạo hình ảnh thiêng liêng chào mừng đại lễ.

Nhiều tập thể cùng nhau xếp hàng tạo hình ảnh thiêng liêng chào mừng đại lễ.

Hình ảnh bình dị tại nơi sinh sống cũng được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ. (Ảnh: MCC)

Hình ảnh bình dị tại nơi sinh sống cũng được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ. (Ảnh: MCC)

Đồng thời, người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ cảm nghĩ, lòng yêu nước của mình: "Được sinh ra trong thời bình, tôi luôn mang trong mình tinh thần yêu nước và niềm tự hào mãnh liệt. Nay được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của dân tộc lại càng thêm phần xúc động, nghẹn ngào".

"Thật không uổng công một đêm đầy háo hức, không thể ngủ nổi. Mình cảm nhận rõ ràng tinh thần tự hào dân tộc, yêu nước lan tỏa đến tất cả cộng đồng mạng"; "Tổ Quốc thật tươi đẹp hòa bình. Cờ hoa rực rỡ lung linh khắp trời. Tôi biết ơn, trân trọng cuộc đời, mong kiếp sau vẫn mãi là người Việt Nam!".

"Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày giải phóng miền Nam, non sông liền một dải, không còn chia cắt. Hòa bình hôm nay thật đẹp, rực rỡ như ánh bình minh sau những đêm dài gian khổ. Để có được ngày này, biết bao thế hệ đã hy sinh, biết bao con người đã kiên trì đấu tranh với lòng yêu nước sục sôi.

Chúng ta trân trọng quá khứ, biết ơn những người đã đi trước, và đồng thời nỗ lực từng ngày để xây dựng một Việt Nam phát triển, giàu mạnh và vững bước trên trường quốc tế. Một nửa thế kỷ hòa bình là minh chứng cho sức mạnh kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc", Hồng Sơn bình luận.

Lễ diễu binh diễn ra đầy cảm xúc, đánh dấu cột mốc lịch sử 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: Lương Ý)

Lễ diễu binh diễn ra đầy cảm xúc, đánh dấu cột mốc lịch sử 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: Lương Ý)

 

Quang Sáng đồng quan điểm: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc, để đất nước có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Năm nay là một cột mốc vàng son trong lịch sử dân tộc. Thật tự hào khi là người Việt Nam".

"Hôm nay, cả gia đình quyết định ở nhà xem diễu binh để thấy yêu đất nước hơn, để thấy tự hào với truyền thống cha ông và được hòa mình vào sự hào hùng, thiêng liêng trong từng hơi thở của đất nước thân yêu. Các con còn dậy sớm hơn bố mẹ khi 4h đã gọi cả nhà dậy rồi. Tự hào trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Bố mình - một cựu chiến binh - vừa xem chương trình mà vừa lau nước mắt", Hiếu Hạnh chia sẻ.

Minh Anh viết: "Tự hào là người Việt Nam khi thấy cả đất nước cùng chung nhịp đập. Tôi tin chắc trong mỗi người dân lúc này, đều dâng trào cảm xúc tự hào cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước. Thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ công ơn Bác Hồ, các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Mạnh Cường đồng quan điểm: "Ngày 30/4, đối với tuổi trẻ chúng tôi là ngày Tết Thống nhất, là ngày tự hào, ngày tri ân. Mỗi cá nhân đều biết hòa bình đẹp đến nhường nào, đáng quý đến nhường nào".

Người dân reo hò khi đoàn diễu binh đi qua các tuyến phố ở TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Người dân reo hò khi đoàn diễu binh đi qua các tuyến phố ở TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Hàng vạn người dân tại TP.HCM đến chiêm ngưỡng buổi lễ diễu binh, diễu hành, quay phim chụp hình lưu lại khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. (Ảnh: Lương Ý)

Hàng vạn người dân tại TP.HCM đến chiêm ngưỡng buổi lễ diễu binh, diễu hành, quay phim chụp hình lưu lại khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. (Ảnh: Lương Ý)

Không ít người Việt Nam đang sinh sống và làm tại nước ngoài cũng hướng về TP.HCM dõi theo ngày lễ trọng đại này. "Hiện tại, ở Anh đang là 5h ngày 30/4. Tôi thức cả đêm để dõi tất cả chương trình kỷ niệm. Tôi hiểu rằng ông cha ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu của mình để giành được độc lập và thống nhất đất nước", Thái Công chia sẻ.

Khánh Vũ viết: "Đối với tôi, ngày 30/4 luôn gợi lên rất nhiều cảm xúc. Dù đang ở Mỹ và không được sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng tại đất Mẹ, nhưng qua các chương trình, mỗi lần nghe những lời ca hào hùng ngợi ca chiến thắng hay khi đọc những câu chuyện, xem lại những thước phim tài liệu về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thấy cảnh các chiến sĩ duyệt binh trong nắng sớm, lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào. Thân thương quá đất nước ơi, tự hào quá đồng bào ơi!".

Nghiêm Trang bình luận: "Ngày 30/4, tôi quyết định xin nghỉ làm để ở nhà chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Dù đang ở Pháp xa xôi, tôi vẫn thức xuyên đêm để cùng hưởng ứng ngày lễ trọng đại này. Xúc động nhất là khi nhà chồng người Pháp cùng thức và hô vang 'Việt Nam Hồ Chí Minh' bằng Tiếng Việt. Món quà bất ngờ mà gia đình chuẩn bị cho tôi khiến bản thân không khỏi rưng rưng nước mắt. Người dân Việt Nam dù ở đâu cũng một lòng hướng về Tổ quốc thân thương của mình".

Bên cạnh đó, rất đông các bạn trẻ còn rủ nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm Quốc kỳ để dạo chơi trên phố. Nhiều người nhận định đây là dịp lễ 30/4 đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ.

https://vtcnews.vn/tinh-than-yeu-nuoc-nhuom-do-mang-xa-hoi-dip-30-4-ar940755.html

Ngày đăng: 15:57 | 30/04/2025

Hoàng Hà / VTC News