Chỉ cần một thao tác nữa là bà Từ bị mất 1,66 triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) trong tài khoản, thế nhưng tên lừa đảo “hụt ăn” vì bà bỏ dở, tất bật đi nấu bữa tối.

Chỉ cần nấu một bữa tối, người phụ nữ ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã tiết kiệm được tiền tỷ; cú lật ngược tình huống này được cư dân mạng nhận xét là gay cấn hơn cả phim truyền hình.

Theo Xiaoxiang Morning News, bà Từ (hơn 60 tuổi, đã nghỉ hưu) thường làm mọi việc một cách đến nơi đến chốn; tuy nhiên chỉ một lần bỏ dở việc đang làm, bà đã “cứu” được số tiền khổng lồ.

Ngày 14/6, số tiền tiết kiệm 1,66 triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) của bà gần như đã bị một kẻ lừa đảo lừa sạch sau khi nhận một cuộc gọi từ thành phố khác. Người gọi tự xưng là đại diện dịch vụ khách hàng của China UnionPay, thông báo rằng bà đã mở dịch vụ "bảo lãnh triệu đô" trên WeChat và nếu tiếp tục sử dụng, tài khoản sẽ tự động bị khấu trừ phí mỗi tháng.

Người phụ nữ ngoài 60 tuổi cứu được hơn một triệu nhân dân tệ chỉ bằng cách nấu một bữa tối. (Ảnh: Sohu)

Người phụ nữ ngoài 60 tuổi cứu được hơn một triệu nhân dân tệ chỉ bằng cách nấu một bữa tối. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù chiêu trò lừa tiền qua mạng này rất phổ biến, bà Từ vẫn tin. Sau đó, người kia gọi cho bà nhiều lần nữa, từng bước hướng dẫn cách tải một ứng dụng di động, kết bạn và bắt đầu cuộc gọi video.

 

Khoản tiền gửi quản lý tài sản 1,66 triệu nhân dân tệ của bà Từ trong ngân hàng đã được rút vào tài khoản tiết kiệm của bà theo “hướng dẫn của dịch vụ khách hàng". Nghiêm trọng hơn là mã xác minh SMS của cô vô tình bị rò rỉ trong quá trình thực hiện thao tác. Bà chỉ cần đợi các thủ tục của ngân hàng hoàn tất là có thể chuyển tiền ra ngoài.

Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, khi kẻ lừa đảo sắp thành công, bà Từ bỗng nhìn lên đồng hồ trên tường và giật mình nhận ra là đã 17h. Bà liền nói: "Tôi phải đi nấu ăn ngay bây giờ. Chuyện của cô không quá cấp bách. Tôi sẽ làm sau".

Nghe vậy, "đại diện dịch vụ khách hàng" không biết làm gì hơn là dặn bà Từ đừng tắt điện thoại để có thể liên lạc lại. Sau khi cúp máy, bà vội vã đeo tạp dề và vào bếp nấu ăn. Cùng lúc đó, đồn cảnh sát địa phương nhận được cảnh báo chống gian lận và lập tức gọi điện cho bà Ngô.

Vì đang mải nấu ăn trong bếp, bà không nhận cuộc gọi khẩn cấp này. Thấy tình hình không thể trì hoãn, một số cảnh sát khẩn trương chạy đến nhà bà để ngăn chặn việc hoàn tất giao dịch.

Sau khi biết được quá trình chuyển tiền trên điện thoại còn dang dở, các nhân viên cảnh sát thở phào vì tình huống may mắn khó tin. Chỉ vì vội nấu bữa tối mà bà từ vô tình “bỏ rơi” kẻ lừa đảo, nhờ đó 1,66 triệu tệ của bà vẫn còn trong tài khoản.

Chuyên gia chống gian lận nói với bà Từ rằng đây là một vụ lừa đảo và ngay lập tức hỗ trợ bà đóng băng tài khoản, chặn giao dịch. Họ cũng tranh thủ tuyên truyền, hướng dẫn bà về phòng ngừa lừa đảo qua mạng, chỉ cách tắt chức năng kết nối cuộc gọi với nước ngoài và bật cảnh báo cuộc gọi.

https://vtcnews.vn/ten-lua-dao-qua-mang-hut-mat-6-ty-dong-vi-nan-nhan-ban-nau-bua-toi-ar950753.html

Ngày đăng: 20:46 | 25/06/2025

NGUYỆT ÁNH / VTC News