Sau trận chung kết U23 Đông Nam Á, người hâm mộ rất tò mò về nhân vật bí ẩn xếp chai nước khiến huấn luyện viên của U23 Indonesia mất bình tĩnh, nhận thẻ đỏ.
Điểm nhấn cuối cùng của trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025 trên sân vận động Gelora Bung Karno tối qua (29/7) có nguồn cơn từ một nhân vật ít được nhắc đến trong đội ngũ của U23 Việt Nam. Người này xếp những chai nước ở gần đường biên, khiến một thành viên của ban huấn luyện U23 Indonesia mất bình tĩnh và bị phạt thẻ đỏ.
Nhân vật khiến người hâm mộ tò mò không phải thành viên trong đội ngũ huấn luyện của U23 Việt Nam. Đó là bác sỹ Nguyễn Trường An (sinh năm 1995), có nhiệm vụ phụ trách chăm sóc sức khỏe và vật lý trị liệu cho đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Anh là chuyên gia y học thể thao có kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các vận động viên, câu lạc bộ và đội tuyển ở nhiều môn như bóng đá, bóng rổ, võ thuật...

Bác sỹ Nguyễn Trường An (bên phải) và huấn luyện viên Kim Sang-sik
Thực tế, hành động xếp chai nước gần đường biên của bác sỹ Nguyễn Trường An không phải chiêu trò cản trở đối phương. Đây là thói quen thường thấy, không chỉ của U23 Việt Nam mà ở nhiều đội bóng khác. Đội ngũ hỗ trợ luôn để các chai nước ở gần đường biên để thuận tiện cho các cầu thủ thi đấu trên sân tiếp nước khi cần thiết.
Bác sỹ Nguyễn Trường An cũng chỉ xếp lại các chai nước ở khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam. Trùng hợp là ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, cầu thủ U23 Indonesia - do lấy đà xa để thực hiện pha ném biên - lùi vào khu vực này.
"Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ uống nước chứ không có chủ đích gì khác", HLV Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia", huấn luyện viên Kim Sang-sik giải thích.
Tình huống này là cơ hội tấn công cuối cùng của U23 Indonesia trong trận đấu. Hậu vệ Robi Darwis định thực hiện cú ném biên rất mạnh vào vòng cấm như thường lệ, dù điểm ném bóng ở gần vạch giữa sân. Thành viên ban huấn luyện U23 Indonesia có vẻ sốt ruột và không giữ được bình tĩnh nên đã lao vào khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam để đá những chai nước đi. Theo luật, đây là hành động bị phạt thẻ. Trọng tài rút ra thẻ đỏ cho trợ lý của huấn luyện viên Gerald Vanenburg.
Nhà cầm quân người Hà Lan nói: "Tất nhiên thẻ đỏ là không tốt. Tuy nhiên, đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Mọi người có thể mất kiểm soát. Tôi không vui, nhưng điều đó đã xảy ra".
Ngày đăng: 17:20 | 30/07/2025
Tiểu Minh / VTC News