Al Hilal là đội bóng đang bày tỏ quyết tâm lớn để có được sự phục vụ của tiền vệ Bruno Fernandes ngay trong Hè này.
Theo báo chí Anh, Al Hilal là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ kí của tiền vệ Bruno Fernandes. Đại diện của Ả Rập Xê Út sẵn sàng bỏ ra 100 triệu USD để thuyết phục Man Utd bán người. Trong khi đó, Bruno sẽ nhận lương 700 nghìn bảng/tuần nếu rời châu Âu. Al Hilal muốn mục tiêu của mình đưa ra câu trả lời ngay trong tuần này.
Ngay sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, Bruno Fernandes thẳng thắn: "Nếu CLB nghĩ rằng đã đến lúc phải chia tay tôi để kiếm tiền hay bất cứ điều gì, thì cứ làm. Bóng đá là vậy. Tôi sẽ ở đây cho đến khi Man Utd nói rằng đã đến lúc phải ra đi. Tất nhiên, tôi vẫn khao khát cống hiến để đưa Man Utd đến chiến thắng".

Bruno Fernandes có thể chia tay Man Utd.
Không phải ngẫu nhiên mà tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Bruno Fernandes ngập tràn các trang tin châu Âu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha rõ ràng không thể hài lòng khi Man Utd thua trận chung kết Europa League thứ hai kể từ khi anh đến sân Old Trafford. Man Utd trình diễn bộ mặt thất vọng và khó có thể mang đến danh hiệu.
Quỷ đỏ thiệt hại ít nhất 100 triệu USD từ việc mất quyền tham dự UEFA Champions League, tiền bán vé các trận đấu sân nhà, bản quyền hình ảnh cũng một số khoản thu khác.
Theo nhiều nguồn tin chưa chính thức, Man Utd vừa ra quyết định sa thải thêm 200 nhân viên và có thể phải tăng giá vé ở mùa giải tiếp theo. Đây là cách mà đội chủ sân Old Trafford tối ưu doanh thu cũng như cắt giảm chi phí xuống mức thấp nhất có thể.
Ngoài Bruno Fernandes, Man Utd có thể bán thêm hàng loạt ngôi sao như Casemiro, Luke Shaw, Harry Maguire, Andre Onana. Một vài người khác cũng hết hợp đồng như Jonny Evans, Eriksen hay Tom Heaton.
Ngay cả huấn luyện viên Ruben Amorim cũng tuyên bố rằng nếu Man Utd cảm thấy không hài lòng, ông có thể từ chức, ra đi mà không cần bất kì khoản đền bù nào.
https://vtcnews.vn/dai-gia-a-rap-ra-gia-tra-luong-kho-tin-cho-doi-truong-cua-man-utd-ar944866.html
Ngày đăng: 08:05 | 24/05/2025
Mai Phương / VTC News