Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn trong các ngày 6-7/10, thêm vào đó là việc nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao vượt các mực nước lũ kỷ lục trước đây.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37m (lúc 2h ngày 9/10), trên báo động 3 khoảng 2,37m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,6m (lúc 3h), trên báo động 3 khoảng 1,3m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) là 0,08m.
Tại đoạn đê bao xã Hiệp Hòa, người dân vẫn phải sống trong biển nước, có nơi nước chảy rất xiết có thể lật úp cả một chiếc thuyền bé, có nơi phải sâu tới 3-4 mét. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi không có điện, có nước sạch. Hằng ngày các gia đình thay nhau bơi thuyền ra phía mặt đê nhận đồ ăn, nước sạch... Cũng chỉ có cơm nắm muối vừng, các loại đồ khô để cầm cự đến khi nước rút. Một số gia đình có bếp gas nhưng cũng không thể nấu được nhiều bởi thực phẩm tươi gần như không có.
Hiện nay, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, mực nước tại khu vực Bắc Ninh đang rút chậm nhưng theo dự đoán cũng phải nhiều ngày nữa nước mới hoàn toàn rút hết.
Phóng viên PetroTimes đã có mặt tại khu vực xã Hiệp Hòa, xã Xuân Cầm để ghi nhận một số hình ảnh về cuộc sống của người dân nơi đây.
 |
Một phần xã Hiệp Hòa đang chìm trong biển nước. Có nhiều nhà nước ngập hết tầng một, mấp mé tầng hai. |
 |
Hàng ngày các gia đình thay phiên nhau chèo thuyền lên mặt đê nhận nước, lương thực. |
 |
Bên ngoài đê, việc di chuyển chủ yếu bằng thuyền nhôm loại nhỏ chỉ chở được 2 người và một số đồ dùng nhỏ nhẹ. |
 |
Anh Đỗ Hoàng Hiệp (người chèo thuyền) cùng anh Trần Văn Ngân - làng Mai Trung, Hiệp Hòa - chở nước, đồ ăn và một bình gas vào nhà. Khoảng cách từ mặt đê về nhà khoảng 1km nhưng nước xiết, nhiều chướng ngại vật bên dưới, khả năng lật thuyền rất cao. |
 |
Cuộc sống của người dân chủ yếu diễn ra trên tầng 2, họ phải dùng thang bắc từ ngoài vào. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp sống một mình không kịp di tản đổ đạc khi nước lên đang loay hoay với khỏ khăn muôn bề. |
 |
Từ khắp mọi miền, nhiều đoàn thể, cá nhân đã tới Bắc Ninh, Thái Nguyên mang theo lương thực, áo phao, nước... để hỗ trợ bà con nơi đây. |
 |
Rác thải sinh hoạt hàng ngày được các thanh niên trong làng bơi mang ra khu vực tập kết trên mặt đê. |
 |
Dù ngập trong biển nước nhưng người dân Hiệp Hòa vẫn luôn lạc quan. Khó khăn bủa vây thì tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái càng được phát huy mạnh mẽ. |
 |
Bà Dự (bên phải), gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn tại Xuân Cầm. Hàng ngày người dân trong làng vẫn lấy cơm, nước sạch mang qua cho gia đình bà. |
 |
Gia đình bà Dự sống trong một ngôi nhà rất cũ, do bị ngâm nước lâu ngày, lớp vữa trên tường đã bở và rơi từng miếng. Bà Dự là người duy nhất còn sức lao động trong gia đình nên mọi việc từ bơm nước, dọn vệ sinh đều do cô đảm nhiệm. Bà chia sẻ:"Gia đình tôi khó khăn nhưng luôn được sự giúp đỡ từ bà con láng giềng, chính quyền địa phương quan tâm nên cuộc sống cũng bớt cơ cực phần nào...". |
 |
Nước sông nhấn chìm mọi loại máy móc bên ngoài đê gây thiệt hại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp đang làm việc tại đây. |
 |
Mưa lớn dồn dập khiến lũ trên các sông ở Bắc Bộ dâng nhanh, nhiều nơi đã vượt mức từng ghi nhận trong lịch sử. Trong 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, mực nước lên cao, đỉnh lũ nhiều trạm vượt mức báo động 3.
https://petrovietnam.petrotimes.vn/chum-anh-petrovietnam-ho-tro-tinh-thai-nguyen-khac-phuc-hau-qua-cua-con-bao-so-11-733325.html
|
Ngày đăng:
19:53 | 10/10/2025
Phong Sơn
/
PetroTimes