Sau 30 năm bỏ rơi con, ông lão 78 tuổi muốn dùng 2 ngôi nhà và toàn bộ tiền tiết kiệm để được con trai gọi một tiếng “bố” nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Ông Trương (78 tuổi, đến từ Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc) gần đây tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhóm hòa giải cộng đồng, hy vọng hàn gắn mối quan hệ với người con trai đã nhiều năm không liên lạc.

Ông Trương cho biết, sau khi ly hôn hơn 30 năm trước, con trai ông là Tiểu Lâm được vợ cũ nuôi dưỡng. Sau đó ông cưới vợ mới nhưng không có con. Trong nhiều năm qua, ông luôn nghĩ về con trai mình, đã cố gắng liên lạc và gửi tin nhắn nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.

Trương nói rằng Tiểu Lâm dường như cố tình giữ khoảng cách với bố trong hơn mười năm, điều này khiến ông cảm thấy tội lỗi. Năm 2019, ông quyết định để lại toàn bộ tài sản (gồm hai căn nhà tại phố Tây Hồ và phố Tam Trà, Phúc Châu và toàn bộ tiền tiết kiệm) cho con trai như một cách bồi thường. Nhưng Tiểu Lâm thậm chí còn không trả lời điện thoại, điều này khiến ông hoàn toàn mất phương hướng.

(Ảnh minh họa: Sohu)

(Ảnh minh họa: Sohu)

Sau khi có được manh mối do ông Trương cung cấp, nhóm hòa giải đến nơi làm việc của Tiểu Lâm để cố gắng liên lạc với anh, nhưng người đàn ông này đã bỏ đi ngay sau khi biết mục đích của chuyến thăm. Nhóm hòa giải cũng không thể kết nối với anh bằng điện thoại nữa.

Sau đó, ông Trương đích thân đến nhà vợ cũ và gõ cửa, nhưng bị đuổi đi, thậm chí không có cơ hội thấy mặt.

 

Các nhân viên của ủy ban cộng đồng tiết lộ với nhóm hòa giải rằng Tiểu Lâm và mẹ anh đã tuyên bố rằng họ chắc chắn sẽ không nhận bất kỳ tài sản nào từ ông Trương, rằng những tổn thương mà họ phải chịu đựng trong những năm qua là không thể khắc phục, bù đắp.

Theo các nhân viên cộng đồng, tuổi thơ của Tiểu Lâm không hề hạnh phúc. Khi xử ly hôn, tòa án yêu cầu Trương trả 50 nhân dân tệ mỗi tháng tiền nuôi con, nhưng Trương nói cậu bé không phải con ruột của mình và từ chối cấp dưỡng.

Trương kể, ông từng bị em trai của vợ cũ đánh do tranh chấp trong quá trình ly hôn, dẫn đến chấn động não kéo dài trong nhiều năm. Người cha này từng đưa cho Tiểu Lâm 3.000 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng, nhưng sau đó không còn tích cực thực hiện nghĩa vụ làm cha nữa.

Người vợ cũ vì hận nên đã đổi họ cho Tiểu Lâm, từ đó hai cha con trở thành người xa lạ. Hồi nhỏ Tiểu Lâm cũng từng bị bố đánh và điều này góp phần phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ.

Hiện tại, dù Trương cảm thấy hối hận và sẵn sàng đền bù cho con bằng tài sản của mình, nhưng đối với Tiểu Lâm, vết thương lòng thời thơ ấu rất khó chữa lành. Anh tuyên bố rõ ràng là không muốn gặp lại cha ruột, cũng không muốn nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

Trước sự lạnh lùng, cứng rắn của con trai, ông Trương chỉ có thể bất lực nói rằng mình sẽ không cưỡng cầu nữa.

https://vtcnews.vn/bo-roi-con-30-nam-ve-gia-muon-doi-2-ngoi-nha-de-duoc-goi-bo-nhung-bi-tu-choi-ar949419.html

Ngày đăng: 21:45 | 18/06/2025

NGUYỆT ÁNH(Nguồn: Sohu) / VTC News