Hà Nội xưa đẹp lạ qua tranh bích họa trên phố

Những bức tranh bích hoạ trên phố Phan Đình Phùng, các ô vòm cầu đường sắt Phùng Hưng tái hiện một Hà Nội xưa đẹp đến nao lòng.

Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện.
Bách hoá tổng hợp phố Tràng Tiền được tái hiện trong tranh bích hoạ.
 Có tổng cộng 19 ô vòm cầu được các nghệ sĩ Việt - Hàn thực hiện các tác phẩm hội họa hiện đại, tạo ra một không gian kết nối các giá trị di sản, nghệ thuật và cộng đồng.
Tái hiện một góc phố hàng Mã trên ô vòm 63 cầu đường sắt phố Phùng Hưng.
Gánh hàng hoa xuống phố.
Phố cổ Hà Nội.
Hình ảnh tàu điện gợi lại ký ức đặc biệt trong tâm trí người Hà Nội.
Nhiều người tìm đến phố Phùng Hưng để được sống trong không gian Hà Nội xưa.
 Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng, bức tường bao quanh trường trên mặt con phố cùng tên được vẽ hàng loạt tranh bích họa với chủ đề Hà Nội xưa.
Hoa sữa, hoa loa kèn trong những bức vẽ phố Phan Đình Phùng.

 

 

 

Mỗi ô tường nhỏ là một bức tranh, từ hàng cây quen thuộc của phố Phan Đình Phùng đến cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, những gánh hàng hoa...
Có tổng cộng 28 tác phẩm tranh, trong đó có 3 bức về trường Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về Thăng Long, Hà Nội xưa sẽ được vẽ lên những bức tường này.
Cầu Long Biên
Các tác phẩm truyền tải thông điệp về một thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đang đứng trước những đổi thay to lớn, song luôn gìn giữ truyền thống và tinh hoa văn hóa.
Cánh đồng rau húng được tái hiện trên bức tường trong khu tập thể Pháo Đài Láng.
Bích hoạ chùa Thầy trên tường lối đi vào chùa Thầy.
Một Hà Nội xưa đẹp lạ trong tranh bích hoạ trên phố Phan Đình Phùng.
Làng bích họa bên đầm phá lớn nhất Đông Nam Á
Lạ kỳ Thủ đô: Quý cô bất chấp nguy hiểm, tạo dáng bên tử thần
Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế

/ vietnamnet.vn