Ghen tuông, chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai ở Kon Tum

Trong lúc ghen tuông mù quáng, người chồng tưới xăng lên người vợ đang mang thai rồi châm lửa đốt khiến cả 2 thiệt mạng.

Ngày 12/9, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh nhân Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi, trú xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng đã không qua khỏi.

Trước đó, ngày 2/9, A Sét và chị Tăng xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Tại đây, A Sét dùng xăng tưới lên người chị Tăng đang mang thai rồi châm lửa đốt khiến cả 2 người bị bỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân của nạn nhân phát hiện đưa 2 người đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 7/9, do vết thương của A Sét quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi. Riêng chị Tăng bị bỏng 60% cơ thể. Do lúc này chị Tăng đang mang thai, gần đến kỳ sinh nở nên các bác sĩ đã mổ cấp cứu lấy thai nhi ra.

Sau hơn 1 tuần điều trị, con chị Tăng được các y bác sĩ bệnh viện Kon Tum cứu sống, còn chị Tăng không qua khỏi.

ghen tuong chong do xang dot vo dang mang thai o kon tum Lấy phải chồng quá ghen, tôi cảm thấy hôn nhân như ngục tù
ghen tuong chong do xang dot vo dang mang thai o kon tum Bạn trai cũ thú nhận sát hại người đẹp Nga vì ghen tuông
ghen tuong chong do xang dot vo dang mang thai o kon tum Vụ cô gái bị nam thanh niên đâm chết giữa đường ở TP. HCM: Xót xa lời người mẹ

/ vtc.vn