Đến nhà Trưởng công an xã mở nhạc đám ma đòi tiền: Lời trần tình của con dâu

Trước sự việc một số đối tượng mang vòng hoa, mở nhạc đám ma trước nhà Trưởng công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đòi nợ, người con dâu của vị Trưởng công an này khẳng định số tiền là do mình vay, hoàn toàn không liên quan đến gia đình chồng.

Liên quan đến vụ chủ nợ mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà riêng của Trưởng Công an xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mở nhạc đám ma nhằm mục đích đòi tiền khiến dư luận xôn xao trong mấy ngày qua, chị Ngô Thị H. (SN 1992), người con dâu, vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại sự việc.

Chị H. sinh ra và lớn lên tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu. Sau một thời gian gặp gỡ và tìm hiểu, chị H. đã về làm dâu gia đình ông Nguyễn Văn Đồng, trú tại xã Diễn Xuân, hiện đang làm Trưởng Công an xã này.

Do người chồng đang đi lao động ở Lào, thời gian này chị H. ở cùng bố mẹ chồng để tiện cho việc chăm sóc 2 người con nhỏ. Công việc hằng ngày của chị H. là làm nghề may rèm cửa, làm màn khung.

“Công việc này không đòi hỏi đi lại nên tôi chủ yếu làm ở nhà, vừa có thời gian chăm con, vừa có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Việc này cũng không cần nhiều vốn nên tôi cũng không phải vay nợ gì, với lại có bố mẹ chồng giúp đỡ nên công việc cũng nhẹ nhàng”, chị H. cho hay.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2017, do bố mẹ ruột cần một số tiền để kinh doanh nên chị H. đã đứng ra vay mượn bà P.K.D., là người chuyên cho vay nợ không cần thế chấp. Sau đó, vì xảy ra sự cố, việc làm ăn không thuận lợi nên chị H. tiếp tục đến vay thêm một số lần nữa.

“Tôi chính thức vay bà D. 7 lần với số tiền là 4,9 tỷ đồng. Yêu cầu trả lãi khá cao nhưng lúc đó tôi nghĩ chỉ vay nóng một thời gian, khi có tiền sẽ trả ngay. Nhưng không ngờ cho đến thời điểm hiện nay, tổng số tiền cả gốc và lãi tôi phải trả cho chủ nợ lên đến 8,3 tỷ đồng”, chị H. nói.

den nha truong cong an xa mo nhac dam ma doi tien loi tran tinh cua con dau
Vòng hoa đặt trước nhà Trưởng công an xã. (ảnh chụp clip).

Cũng theo chị này, vì ngỡ ngàng trước số tiền quá lớn, chị đã đến gặp chủ nợ hỏi cho ra lẽ thì bị giam giữ, đánh đập. Không chấp nhận việc bị siết nợ bởi lãi suất quá cao như thế này, gia đình đã viết đơn gửi lên các cơ quan chức năng kêu cứu.

“Mặc dù lãi suất cao nhưng trong các giấy vay tiền, bà D. yêu cầu tôi phải viết số tiền này đều là tiền gốc, nếu tôi không chịu thì đe dọa và uy hiếp, nhất quyết không cho tôi về nhà. Do lỡ ký vào các hợp đồng mà không suy nghĩ, tôi đã bị sập bẫy”, chị H. kể.

Chị H. cho biết thêm, vì quá nhẹ dạ nên đã trở thành con nợ của những kẻ cho vay nặng lãi. Toàn bộ việc này, chị H. khẳng định, không hề liên quan đến bố chồng là ông Nguyễn Văn Đồng. Thậm chí, ông Đồng chỉ biết con dâu đang đi vay một số tiền, còn cụ thể bao nhiêu thì không rõ.

Tuy nhiên, biết việc ông Đồng hiện đang là Trưởng Công an xã, nên các đối tượng đã đến tận nhà riêng và dùng hình thức mở loa phát nhạc đám ma, với mục đích hạ uy tín, bôi nhọ danh dự để đòi tiền.

den nha truong cong an xa mo nhac dam ma doi tien loi tran tinh cua con dau

Nơi xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an xã Diễn Xuân, cho biết, đã có báo cáo gửi tới Công an huyện Diễn Châu. Ông Đồng khẳng định đây là hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của các đối tượng.

“Ai làm người đó chịu, ai nợ người đó phải trả chứ. Vậy mà trên 2 vòng hoa tang, những kẻ này viết tên tôi và dùng loa rêu rao là tôi bao che cho con gái “xù nợ” không trả. Họ có mưu đồ mới làm như vậy, những hành vi này là xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi. Trong những người này, không một ai trú trên địa bàn xã Diễn Xuân cả”, ông Đồng nói.

Đặc biệt, vòng hoa tang các đối tượng mang đến ghi rõ việc con dâu của Trưởng công an xã không trả tiền, bỏ trốn khỏi địa phương. Trong khi vào lúc này chị H. vẫn đang ở trong nhà.

“Vào sáng hôm xảy ra sự việc (26/5), tôi đang ở trong nhà cùng mẹ chồng chứ không hề đi đâu cả. Bất ngờ, các đối tượng ập đến, đặt 2 vòng hoa trước cửa, mở loa thùng rêu rao nên tôi sợ hãi ở trong phòng không dám ra”, chị H. nói.

Theo chị H., bố chồng chị là một Trưởng công an xã có uy tín, liêm khiết, chính trực. Vì vậy chị vô cùng xấu hổ và cảm giác có lỗi khi khiến cho bố chồng bị cuốn vào việc này.

Liên quan đến sự việc, Thượng tá Trần Văn Khang, Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường yêu cầu các đối tượng giải tán, không được làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, ai sai đến đâu chúng tôi kiên quyết xử lý đến đó”.

Như tin đã đưa, sáng 26/5, một số đối tượng đã mang vòng hoa tang đến nhà riêng của ông Nguyễn Văn Đồng, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu để đòi nợ. Tại đây, các đối tượng đã đặt 2 vòng hoa trước cửa nhà và phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới với mục đích đòi tiền gây mất trật tự công cộng.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của rất đông người vì chưa bao giờ thấy một Trưởng công an xã lại bị đòi tiền. Ngoài ra do nhà ông Đồng nằm trước đường liên xã nên đã gây ách tắc giao thông cục bộ.

Khi Công an huyện Diễn Châu có mặt yêu cầu các đối tượng ngừng ngay hoạt động gây mất trật tự thì một đối tượng còn thách thức lực lượng chức năng, tích cực hô hào đàn em tiến hành phát trực tiếp (livestream) những hình ảnh này trên mạng xã hội.

Phải đến khoảng 10h cùng ngày, khi thấy có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đến thì các đối tượng mới sợ hãi mang loa đài rời đi.

Văn Tấn

den nha truong cong an xa mo nhac dam ma doi tien loi tran tinh cua con dau Đến nhà Trưởng công an xã mở nhạc đám ma đòi tiền: Người trong cuộc lên tiếng

Không vay nợ một đồng, thế nhưng các đối tượng vẫn mang hoa tang, mở nhạc đám ma và réo tên Trưởng công an đòi ...

den nha truong cong an xa mo nhac dam ma doi tien loi tran tinh cua con dau Điều tra vụ đến nhà trưởng công an xã đặt vòng hoa tang, mở nhạc đám ma để đòi nợ

Một số đối tượng đã kéo đến nhà riêng trưởng công an xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đòi nợ dù ...

/ nguoiduatin.vn