Bức thư của học sinh lớp 1: Chúng mình sẽ chiến thắng con Corona đáng ghét!

“Virus Corona thật là nguy hiểm và độc ác, chúng khiến cho chúng ta phải nghỉ học"; "Nhất định chúng mình sẽ chiến thắng con Corona đáng ghét!";  "Mình mong ông mặt trời nắng to lên để đốt cháy con Corona, để hết dịch bệnh, để chúng ta được đi học. Nghỉ ở nhà, tớ chán lắm rồi"...

Đây là những suy nghĩ hồn nhiên của những cô cậu bé lớp 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) về dịch bệnh COVID-19. Các em đang viết thư, gửi bạn nhỏ ở xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) – nơi người dân đang bị cách ly vì dịch bệnh.

Theo cô Nguyễn Cẩm Ly- giáo viên chủ nhiệm lớp 1H Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trong khoảng thời gian học trò nghỉ học vì dịch COVID-19, cô đã ra đề bài: “Các con hãy viết một bức thư hoặc vẽ tranh để bày tỏ tình cảm với những bạn nhỏ ở Vĩnh Phúc, nơi đang bị cách ly vì dịch COVID-19”. Việc viết thư là hoạt động ngoại khóa giúp các con rèn luyện khả năng biểu đạt và quan trọng nhất là rèn tinh thần biết chia sẻ.

Kết quả, cô đã nhận được những bức thư đầy tình cảm, suy nghĩ ngộ nghĩnh của học trò. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những bức thư nhanh chóng nhận được sự chú ý, chia sẻ.

Những lời văn đáng yêu, suy nghĩ ngây thơ của con trẻ khiến người đọc vừa buồn cười, vừa cảm động. Đặc biệt, những dòng nhắn gửi đầy yêu thương của học sinh lớp ở Hà Nội, hướng về Vĩnh Phúc giữa đợt dịch COVID-19 cũng làm nhiều người ấm lòng.

Những bức thư, suy nghĩ hồn nhiên của học sinh lớp 1 về dịch bệnh COVID-19.

Còn cô Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản –cũng xúc động khi đọc những bức thư của học trò.

Cô cho biết, những ngày qua, khi học sinh được nghỉ để phòng chống dịch bệnh, giáo viên của trường vẫn duy trì việc kết nối với học sinh và phụ huynh.

Ngoài việc hướng dẫn học sinh ôn tập, giáo viên còn lồng ghép các nội dung về giáo dục biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thông qua các bài tập như viết thư, viết văn, hay vẽ tranh, làm toán về chủ đề, các biện pháp để phòng dịch.

“Đây là sự sáng tạo của giáo viên trong trường. Cuối tuần vừa qua, các cô đã giao đề bài, đề nghị học sinh viết một bức thư gửi  bạn nhỏ ở xã Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc. Các bạn nhỏ ở đây đang bị cách ly.

Khi học sinh nộp bài, chúng tôi rất bất ngờ và tự hào về học trò của mình. Mỗi em có cách cảm nhận khác nhau về dịch COVID-19, với những sự hồn nhiên của con trẻ. Có những em lớp 1 nhưng có khả năng diễn đạt và cảm thụ rất tốt. 

Ngoài việc động viên bạn bè, học sinh của chúng tôi còn biết cách dặn dò các bạn về cách phòng tránh dịch bệnh, như việc rửa tay thường xuyên, nghe lời bố mẹ, các bác sĩ để phòng tránh dịch bệnh.

Ngoài việc trân quý sự tâm huyết của giáo viên trong trường, còn là cảm giác tự hào khi học trò của mình biết sẻ chia với mọi người lúc khó khăn, hoạn nạn. Hy vọng những “mầm cây nhân ái” sẽ lớn dần trong mỗi em, để sau này các em biết yêu thương và chia sẻ”- cô Liên cho biết.

Đặng Chung

Số tử vong vì COVID-19 chạm mốc 2.000, WHO kêu gọi bình tĩnh

WHO kêu gọi bình tĩnh khi số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên tới 2.000 người và thế giới là 2.005.

Số người chết vì virus corona tăng lên 2.009

Trung Quốc ghi nhận thêm 132 trường hợp tử vong vì virus corona, nâng tổng số người chết vì dịch lên 2.005 trên toàn thế ...

Vũ Hán gõ cửa từng nhà tìm người nhiễm bệnh

Một trong những bác sĩ hàng đầu ở Vũ Hán vừa qua đời vì nhiễm virus corona, trong khi giới chức thành phố cũng bắt ...

/ laodong.vn