Bảo mẫu bạo hành trẻ: Ngành GD “nghe trẻ em khóc, trẻ em cười”?

Về vụ bạo hành ở mầm non Mầm Xanh, lần nữa, cả xã hội lại rúng động, khi cái ác cư ngụ ở một nơi mà đáng lẽ ra phải là chốn gieo mầm thiện tâm và tình yêu thương.

Như vậy là, chỉ vài tiếng sau khi thông tin bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) hành hạ trẻ lan toả với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông, cơ sở này đã bị đình chỉ. Trao đổi với báo chí, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết đoàn kiểm tra đã đến lập biên bản cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ngay khi nhận được thông tin.

Như vậy là, tổng cộng 35 đứa trẻ đang được trông giữ tại đây đã được cứu vớt khỏi vòng tay đọa đày của các bảo mẫu – những người sẵn sàng dùng tay, chân cùng nhiều vật dụng khác để đánh trẻ vì vô vàn lý do và thậm chí, còn dùng dao đe dọa trẻ.

Một lần nữa, cả xã hội lại rúng động, khi cái ác cư ngụ ở một nơi mà đáng lẽ ra phải là chốn gieo mầm thiện tâm và tình yêu thương.

Đọc báo, thấy có người dân sống gần trường chia sẻ một trong ba bảo mẫu “rất hiền lành và thân thiện” trong giao tiếp, lúc đón mấy đứa nhỏ cũng rất vui vẻ lại càng cảm thấy chua xót. Dường như bộ mặt xấu xa, nhẫn tâm, độc địa nhất họ chỉ "để dành" cho những đứa trẻ đáng thương.

bao mau bao hanh tre nganh gd nghe tre em khoc tre em cuoi

Cô giáo mầm non tại trường Sen Vàng quát mắng, đánh đập trẻ thậm tệ.

“Tái diễn nạn bạo hành trẻ mầm non” không còn là mối lo về một tương lai xa xôi mà đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi, liên tục xuất hiện ở thì hiện tại.

Cùng với việc rốt ráo truy tìm danh tính của 3 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ, mỗi người tự chọn một cách để bày tỏ nỗi bức xúc của mình về vụ việc: Người lên án những kẻ tội đồ, người thoá mạ và đặt dấu hỏi về nhân tính bên trong họ, người lại tỏ ra sợ hãi, không biết sẽ gửi con em mình cho ai – nhiều người trong số họ hiểu rằng đây chính là “điệp khúc” quen thuộc của cộng đồng sau mỗi vụ bạo hành trẻ mầm non.

Nhưng lần này, chẳng ai muốn nghe thêm điệp khúc tổ chức “rút kinh nghiệm”, yêu cầu cấp cơ sở thắt chặt quản lý hay những biện pháp chấn chỉnh, nâng cao đạo đức từ phía những người làm trong ngành giáo dục nữa.

Bởi trẻ em như búp trên cành, nhưng cành thì không dài và dai như sợi dây kinh nghiệm nên chẳng thể “kéo”, “rút” mãi mà không hề hấn gì.

Còn nhớ, liên quan đến vụ bạo hành trẻ mầm non xảy ra tại trường mầm non Sen Vàng (Hà Nội) hồi tháng 2, trong khi dư luận hết sức phẫn nộ vì cách giáo dục gói gọn trong hành động quát mắng, đánh đập, ngược đãi của hai cô giáo, bộ GD&ĐT đã yêu cầu sở GD&ĐT Hà Nội: Chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục.

May mắn là từ đó đến nay, chưa có trường hợp tương tự nào xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Tuy vậy, tình trạng tra tấn, dùng đũa đánh trẻ tím đùi hay “vô tình bỏ quên trẻ” trong nhà vệ sinh vẫn liên tục xuất hiện ở các địa phương khác... khiến người ta ngán ngẩm về cái gọi là “bài học” của các cô giáo và cả các cấp quản lý.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, tự hỏi ngành giáo dục có đang lắng tai “nghe trẻ em khóc, trẻ em cười”?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

bao mau bao hanh tre nganh gd nghe tre em khoc tre em cuoi Vụ bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non: Chủ trường còn cơ sở khác

Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh ở TP.HCM bạo hành trẻ dã man không chỉ làm chủ một ngôi trường.

bao mau bao hanh tre nganh gd nghe tre em khoc tre em cuoi Giáo dục gia đình tràn ngập bạo lực sẽ sinh ra các bảo mẫu ác độc

Nếu giáo dục gia đình tràn ngập bạo lực thì hệ quả sẽ sinh ra những con người ác độc, dùng bạo lực với người ...

http://www.nguoiduatin.vn/bao-mau-bao-hanh-tre-nganh-gd-nghe-tre-em-khoc-tre-em-cuoi-a348744.html

/ Trương Chi/nguoiduatin.vn