45 học sinh cùng lớp ở Hà Nội được tuyển thẳng đại học

Trước khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, 45 học sinh lớp 12A1 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu.

Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nhận tin 45 học trò trong lớp trúng tuyển thẳng vào các đại học trước khi Bộ GD&ĐT công bố điểm. Trong đó nhiều học sinh tuyển thẳng cùng lúc 4 đến 6 trường.

Điển hình như em Dương Phương Linh tuyển thẳng vào 6 trường gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính.

Phạm Mỹ Ngọc được 4 trường tuyển thẳng là Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao và Học viện Tài chính. Ngọc cũng đạt 28,5 điểm khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Em Nguyễn Minh Thắng tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học FPT. Trong kỳ thi vừa qua Thắng đạt 28,2 điểm khối A1 và IELTS 8.0.

45 học sinh cùng lớp ở Hà Nội được tuyển thẳng đại học - 1
Cô Nguyễn Thị Nga (áo dài vàng) chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh lớp 12A1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo thống kê, trong 51 học sinh lớp 12A1 thì 36 em sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL iBT và SAT (19 học sinh đạt từ 7.0 IELTS trở lên, 3 học sinh đạt 8.0 IELTS).

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, 38 học sinh lớp 12A1 đạt tổng điểm 3 môn thuộc các khối (A, A1, B, D, D07) từ 26 điểm trở lên. Trong đó, 7 em đạt trên 27 điểm và 5 em từ điểm 28 trở lên.

Điểm trung bình các nguyện vọng xét tuyển đại học ở các khối đều cao. Cụ thể, khối A0 điểm trung bình 25,7, khối A1 25,9, khối D1 25,5, khối D7 26,9 và khối B 28,35 điểm.

Cô Nga luôn tâm niệm dạy học là nhiệm vụ chính của nghề. Nhưng để thành công, nhà giáo không thể chỉ dạy chữ mà phải dạy các em tinh thần đoàn kết, làm người tử tế, trách nhiệm rồi mới học chữ nghĩa. Cô cũng tin học trò phải nhiều năng lượng, hạnh phúc, thấy niềm vui ở trường rồi mới có động lực học.

45 học sinh cùng lớp ở Hà Nội được tuyển thẳng đại học - 2
Ảnh kỷ yếu tập thể lớp 12A1.

Với cô, lớp A1 để lại ấn tượng sâu sắc và nhiều kỷ niệm nhất trong suốt gần 20 năm đứng lớp. Cô từng tâm sự với các bạn: "Chưa bao giờ có lớp nào mà lắm trò nghịch dại như A1, chưa bao giờ cô lại phải đóng vai ác nhiều và lâu như thế. Suốt 3 năm làm chủ nhiệm lớp A1, cô thường xuyên phấp phỏng lo âu vì lo lắng nhà trường hay giáo viên bộ môn 'mách tội nghịch phá trẻ trâu' của các em".

Tuy có chút nghiêm khắc, nhưng cô Nga luôn tự hào về những thành tích của lớp A1 đạt được, nhất là mỗi khi học sinh khoe thành tích IELTS 8.0, còn 7.5 với 7.0 đếm không xuể.

/ vtc.vn